Thủ đoạn mới của tội phạm buôn người: Làm quen qua điện thoại

Bắt quen, làm thân, gợi ý giới thiệu việc làm có thu nhập cao để lừa bán qua biên giới làm gái mại dâm. Gần đây, các đối tượng tội phạm buôn người thay đổi thủ đoạn mới, sử dụng điện thoại để làm quen. Thế là, từ những chiếc 'dế' thời thượng, nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin trở thành 'món hàng béo bở' cho những kẻ buôn người.

Trinh sát Đồn BP Bản Lầu lấy lời khai của Vàng Sỉn Vảng, đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ bị bắt năm 2011. Ảnh: PV

Vào một đêm đầu tháng 3-2012, cô gái trẻ Lý Thị Mùa (Mù Cang Chải, Yên Bái) nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Hùng Chí An (SN 1989, dân tộc Mông, trú tại thôn Seo Pả Chư, thị trấn Seo Pả Chư, huyện Mã Quan, châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) giới thiệu là chồng của Hảng Thị Nhiêu (bạn gái cùng quê với Mùa) và mời cô sang Trung Quốc chơi. Sau nhiều lần An gọi điện thuyết phục, Mùa đồng ý. Ngày 2-3, Mùa A Rùa (SN 1976, trú tại Lao Chải, Mù Cang Chải) đến nhà Lý Thị Mùa giới thiệu là bạn của Hùng Chí An và đón Mùa lên Lào Cai. Đến khu vực bến xe Lào Cai, Rùa gọi điện cho An sang đón. Khi Mùa A Rùa và Hùng Chí An đang đưa Lý Thị Mùa vượt biên thì lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP Lào Cai bắt giữ. Qua đấu tranh, An và Rùa khai nhận: Trước đây, đã lừa chị Sùng Thị Gạt sang Trung Quốc, nhưng vì chị Gạt đã nhiều tuổi nên khi đưa sang Trung Quốc không ai mua, chúng buộc phải đưa về Yên Bái. Không dừng lại đó, vào đầu tháng 2-2012, Rùa thuyết phục được Hảng Thị Nhiêu (con gái chị Sùng Thị Gạt) đi Trung Quốc. Xong việc, Hùng Chí An trả cho Rùa 4.300 nhân dân tệ và bảo Rùa lấy 6 triệu đồng đưa cho mẹ của Nhiêu và nói đây là tiền cưới của nhà trai bên Trung Quốc, kèm theo 1 tấm ảnh An chụp cùng với Nhiêu với mục đích tạo sự yên tâm cho gia đình.

Một trường hợp khác, Tráng Thị Chè (trú tại Bắc Hà, Lào Cai) nhận được điện thoại làm quen của 1 thanh niên tự giới thiệu là Lý Seo Lử, quê Lầu Thí Ngài, Bắc Hà. Mặc dù đã có bạn trai, nhưng thấy anh ta giới thiệu cùng quê với người yêu nên Chè cũng vui vẻ nói chuyện. Tiếp những ngày sau đó, Lý Seo Lử liên tục gọi điện mời Chè đi chơi chợ. Dù không có tình cảm, nhưng thấy được “theo đuổi” như vậy nên Chè cũng mong có ngày gặp mặt. Ngày 19-2-2012, sau khi gặp gỡ ở phiên chợ Bắc Hà, Chè đã nói phải về nhà nhưng Lử vẫn phớt lờ và cố tình bám theo. Sau khi Lử thuyết phục, Chè đã đồng ý để Lử chở đi bằng xe máy với lời giải thích: “Cứ lên xe, đi rồi khắc biết”. Và sau khi Chè lên xe, Lử đã đưa Chè qua bên kia biên giới bán cho nhà chứa. Ngày 19-2, Tráng Thị Chè được các chiến sĩ đồn BPCK Quốc tế Lào Cai giải cứu. Hiện tại, Chè đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai chờ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang “Ngôi nhà tình thương” để học nghề.

Thời gian trước đó, 30-12-2011, điện thoại của cô gái Mông, Thào Thị Sâu (huyện Tân Uyên, Lai Châu) đổ chuông. Khi bắt máy, giọng một người đàn ông ngọt ngào tự giới thiệu là Ly Vần Sín, dân tộc Mông, trú tại thôn Mông Sến II, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai. Qua điện thoại, Sâu đã hẹn Sín đến nhà chơi và đón ở chợ Thân Thuộc (Lai Châu). Sáng 31-12-2011, Ly Vần Sín rủ thêm Cư A Sơn và Cư A Trung (trú tại Sa Pa, Lào Cai) đi xe máy đến chợ Thân Thuộc (Lai Châu). Trên đường đi thì gặp Sâu và Thào Thị Gái, bạn cùng bản đang đi xuống chợ. Sín đã giở thủ đoạn lừa yêu rồi rủ Sâu lên nhà chơi và bảo nếu thích thì lấy, không thích thì về. Nghe vậy, Sâu đã đồng ý, rủ Gái đi cùng. Cả 5 người đi xe máy về Lào Cai. Sau khi đưa Sâu và Gái sang Trung Quốc, qua khu vực mốc 107 (địa phận xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai), Sín bảo hai cô gái trẻ chờ và gọi điện cho Pùa (người Trung Quốc). Trong khi chờ, nhìn xung quanh, Sâu bỗng thấy lạ khi những bảng hiệu treo trên cửa các nhà hàng đều không phải bằng tiếng Việt mà là tiếng Trung Quốc. Sực nhớ tới chuyện những người phụ nữ bị lừa bán, hai cô gái trẻ hiểu ra sự tình liền dắt tay nhau chạy về phía Việt Nam. Đi được một đoạn thì gặp tổ công tác BP Đồn BP Bản Lầu. Hiểu ra sự tình, tổ công tác BP động viên tinh thần và thuyết phục 2 cô gái “ra đứng chơi ở bờ suối sát biên giới”. Khoảng 15 phút sau, Ly Vần Sín xuất hiện. Khi Sín đang trách 2 cô “đi đâu mà không bảo” thì các chiến sĩ biên phòng xuất hiện kiểm tra giấy tờ và mời về đồn BP Bản Lầu. Cả Sâu và Gái bật khóc khi biết mình vừa thoát khỏi một tay buôn người kỳ cựu. Ly Vần Sín vừa ra tù ngày 30-8-2011 về tội bán một cô gái ở Tam Đường, Lai Châu sang Trung Quốc.

Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2012, Đồn BPCK Quốc tế Lào Cai và đồn BP Bản Lầu đã bắt 4 vụ/4 đối tượng và giải cứu cho 4 nạn nhân. Điều đáng nói, 4 cô gái được giải cứu đều được các đối tượng làm quen qua điện thoại, vờ yêu rồi đưa qua biên giới. Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm buôn người đang xảy ra ở các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay.

* Ghi chú: Tên nhân vật đã được thay đổi.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-doan-moi-cua-toi-pham-buon-nguoi-lam-quen-qua-dien-thoai/