Thủ đoạn 'hút máu' các nhà xe của trùm giang hồ Cường 'Dụ' Thái Bình

Cường 'Dụ' đã dùng thủ đoạn bắt ép các nhà xe khác dán logo tên công ty Phúc Cường để hoạt động. Sau đó, Cường thu mỗi xe 2 triệu đồng/tháng. Vài tháng sau, Cường lại thu thêm 10.000 đồng/đầu khách.

Ngày 15/12, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", 42 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường- gọi tắt là công ty Phúc Cường) và hai nhân viên của công ty để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cường và "đàn em" bị bắt do có liên quan đến vụ việc xe của tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú huyện Tiền Hải) bị ném đá gây vỡ kính xảy ra vào ngày 6/12 tại TP Thái Bình.

Công an khám xét văn phòng công ty của Cường "Dụ". Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Công an khám xét văn phòng công ty của Cường "Dụ". Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Theo báo VTC News, công ty của Cường "Dụ" chỉ có 3 đầu xe 16 chỗ hoạt động tuyến Thái Bình - Hà Nội nhưng số lượng xe gắn logo Phúc Cường hoạt động xe dù, bến cóc ở bên ngoài rất nhiều.

Nguồn tin của VTC News cho hay, sau khi thành lập công ty Phúc Cường, Cường đề nghị các chủ xe khác họp và kêu gọi dán logo tên công ty Phúc Cường để hoạt động. Mọi người lo sợ bị chèn ép và không được hoạt động ở bến nên bàn bạc và thống nhất đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó Cường thu mỗi xe 2 triệu đồng/tháng. Vài tháng sau, Cường tiếp tục thu thêm 10.000 đồng/đầu khách của mỗi xe.

Đến tháng 7/2020 Cường có ý định cổ phần hóa công ty, mọi người lo sợ sau này xảy ra chuyện gì thì mất tài sản nên không đồng ý và bị Cường dọa sẽ không cho hoạt động nữa.

Các nhà xe sau đó tháo logo Phúc Cường và không đóng tiền cho Cường nữa thì bị nhiều đối tượng lạ mặt chèn ép, đe dọa. Không có các xe này, Cường kêu gọi các xe khác gắn logo Phúc Cường để chèn ép các xe không nghe theo lệnh mình.

Một chủ xe khách tuyến Thái Bình- Hà Nội tiết lộ, anh mua xe được khoảng 20 ngày và từng xin nộp tiền cho công ty Phúc Cường để được "bảo kê". Ban đầu, yêu cầu này không được chấp nhận nhưng sau khi chủ xe đưa quà thì được đồng ý. Chiếc xe của anh gắn logo Phúc Cường được khoảng 5 ngày thì xảy ra tình trạng bị chèn ép.

Theo chủ xe khách trên, nhiều xe hoạt động nhỏ lẻ khác cũng bị công ty Phúc Cường chèn ép.

Nói về quá khứ bất hảo của Cường "Dụ", theo Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, tại khu vực bến xe khách TP. Thái Bình, hễ nghe đến cái tên Cường “Dụ” là mọi người lại lắc đầu ngao ngán. Theo một số người kinh doanh xe khách tại đây, từ thời thanh niên, Cường “Dụ” đã thể hiện là một kẻ ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Theo đó, năm 1995, khi mới 17 tuổi, Cường “Dụ” đã bị Công an thị xã Thái Bình (nay là TP.Thái Bình) bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội Trộm cướp tài sản.

Năm 1997, Cường “Dụ” ra tù, về địa phương, song không tu chí làm ăn và không có việc làm ổn định. Bản chất hung hăng, ngông cuồng, cộng thêm “chiến tích” từng ngồi tù, Cường “Dụ” càng lúc càng không coi ai ra gì, xem thường pháp luật.

Đến năm 1998, Cường tiếp tục phạm tội “cố ý gây thương tích”, bị Công an TX.Thái Bình bắt giữ. TAND tỉnh Thái Bình sau đó tuyên phạt Cường 5 năm tù giam về hành vi này.

Sau khi ra tù, Cường lại càng "ngông" hơn.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thu-doan-hut-mau-cua-cac-nha-xe-cua-trum-giang-ho-cuong-du-thai-binh-a349529.html