Thủ đô Hà Nội rợp Quốc kỳ mừng ngày Quốc khánh trong tiết trời mát mẻ

Thủ đô Hà Nội sáng 2/9 thanh bình và rực rỡ với cờ đỏ sao vàng mừng Quốc khánh.

Đến hẹn lại lên, ngày Quốc khánh, toàn thể người dân thủ đô Hà Nội lại cùng nhau treo lá cờ đỏ sao vàng ở khắp những ngôi nhà, những con ngõ và mọi tuyến phố.

Ngày này 74 năm về trước, 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình trước hàng triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời. Quốc khánh 2/9 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 74 năm qua.

Hòa chung không khí hân hoan ấy, Thủ đô Hà Nội những ngày này được khoác một tấm áo mới rực rỡ, rợp trời cờ đỏ sao vàng.

Năm nay, người dân Hà Nội đón Quốc khánh trong bầu không khí mát mẻ của thời tiết chớm thu. Trong những ngày này, sắc đỏ của lá cờ Tổ Quốc luôn khơi dậy những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người, đó là niềm tự hào dân tộc, niềm vui của ngày toàn dân độc lập, niềm tự hào về những năm tháng hào hùng của lịch sử cha ông ta.

 Người dân Hà Nội đón lễ Quốc khánh trong thời tiết đầu thu dễ chịu

Người dân Hà Nội đón lễ Quốc khánh trong thời tiết đầu thu dễ chịu

Những lá cờ đỏ sao vàng như khoác một tấm áo mới cho thủ đô trong ngày trọng đại của toàn dân tộc

Những hình ảnh đặc biệt trong ngày lễ Quốc khánh luôn mang tới một cảm xúc không thể nào quên đối với người dân Hà Nội

Ngày Quốc khánh hàng năm, người dân thủ đô đều đồng loạt treo lá cờ đỏ sao vàng như một niềm tự hào dân tộc sống mãi

Những hình ảnh này sẽ luôn nhắc nhở con cháu thế hệ sau về một trang sử hào hùng của dân tộc.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thu-do-ha-noi-rop-quoc-ky-mung-ngay-quoc-khanh-trong-tiet-troi-mat-me-d147481.html