Thú chơi lập dị của Từ Hy khiến cung nữ, thái giám run sợ

Chuyên quyền, độc ác, nhiều thú vui của Từ Hy thái hậu đã tạo nên nỗi ám ảnh với các cung nữ, thái giám.

Không chỉ thẳng tay đàn áp dân chúng, quan lại để bảo vệ quyền lực của mình, Từ Hy còn mặc sức hưởng thụ cuộc sống xa hoa có 1-0-2 ở thời bấy giờ.

Trong thời kỳ Từ Hy trị vì, "Mãn Thanh thập đại khổ hình" - 10 phương pháp tra tấn dã man của nhà Thanh được áp dụng khắp nơi, dân chúng càng lúc càng trở nên sợ hãi.

Trong Tử Cấm thành, Từ Hy khiến cung nữ và thái giám sợ hãi bởi những thú vui có phần kỳ dị, xa xỉ thậm chí man rợ.

Sinh thời, Từ Hy thái hậu làm nhiều việc tàn độc nên trong những ngày cuối đời, bà luôn lo sợ sau khi chết đi, bà sẽ bị những linh hồn ma quỷ khác hành hạ. Chính vì thế, để bảo vệ mình, bà đã hạ lệnh cho 100 đứa trẻ nhỏ 10 tuổi thuần khiết "đi theo" để bảo vệ mình nơi cửu tuyền.

Không chỉ vậy, Từ Hy còn khiến người đời phẫn nộ khi nghĩ ra trò chơi hành xác cung nữ để được cười hoan hỉ.

Vào mùa đông, ở Bắc Kinh rất lạnh, tuyết rơi dày, mặt hồ đóng băng, đến vua chúa quan lại còn không muốn chạy ra ngoài cứ nói gì đến cung nữ với lớp áo mỏng manh mặc không đủ ấm.

(Ảnh Internet)

(Ảnh Internet)

Để phục vụ niềm yêu thích trượt băng "quái đản" của Từ Hy, các thái giám và cung nữ "biến hình" thành những con tuần lộc kéo xe trượt tuyết trên nền băng lạnh hàng giờ liền.

Trên tấm xe trượt là Từ Hy, phi tần của vua và các phúc tấn của các vị vương gia. Họ sẽ cùng nhau ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết rồi tận hưởng cảm giác được kéo như bay trên các mặt băng. Người ngồi trong xe sẽ hưng phấn vô cùng khi cảm nhận từng tiếng gió thổi phía bên ngoài.

Sau mỗi lần kéo xe, chân của thái giám và cung nữ đều rộp do bỏng lạnh, có người thậm chí có vết thương nặng đến mức hoại tử, ngấm vào xương tủy.

Sống xa hoa, nhưng cung nữ của Từ Hy luôn trong cảnh nhịn đói, họ chỉ được ăn tới 8 phần no đã là chuyện hiếm, còn lại đa số đến bữa đều chỉ vội lót dạ vài miếng cơm, không ít người thậm chí thường xuyên nhịn đói. Bởi nếu ăn no, cung nữ nào mà vô ý phát ra âm thanh sinh học ở bên cạnh bà thì ngay lập tức sẽ bị xử trảm.

(Ảnh minh họa)

Xuất thân là người bộ tộc Mãn Châu. Ban đầu bà xuất phát chỉ là một cung tần nhưng nhờ có tài hát hay, khéo nói nên được lọt vào mắt xanh của vua Hàm Phong. Bà được phong làm Ý quý phi, chỉ kém Hoàng hậu trong cung và đến khi con trai bà lên ngôi hoàng đế Đồng Trị, vị thế và quyền lực trong triều đã được khẳng định. Buồn rèm nhiếp chính, mọi người đều tung hô Từ Hy thái hậu là Lão phật gia.

Người xưa chú ý đến một thú vui xa xỉ khác đó chính là đốt tiền!

Để chuẩn bị cho cuộc vui, Từ Hy sẽ hạ lệnh cho người hầu lấy chiếc rương đựng mấy nghìn đồng bạc ra. Số tiền này nhiều tới mức các thái giám phải cùng nhau hợp sức mới có thể bê ra được. Trò chơi xa xỉ mà Từ Hy thái hậu muốn đó chính là ném tiền, bà vô cùng hả hê khi nhìn những kẻ tầm thường khác phải tranh cướp nhau những đồng tiền đó.

Trò vui của Từ Hy thái hậu lại "dị" hơn nhiều khi bà thích ném tiền lên mặt băng. Theo đó, người phụ nữ quyền lực này sẽ ngồi trên cao rồi ném tiền xuống mặt băng theo tùy hứng.

Đứng ở dưới không chỉ là các cung nữ, thái giám mà còn cả các cách cách, phúc tấn hay phi tần. Họ đứng ở bốn phía xung quanh, bất chấp mặt băng trơn trượt mà phải lao tới rồi tranh cướp nhau khi được bề trên "ban" ơn.

Trên mặt băng vô cùng trơn ấy, chỉ một sơ sẩy thôi cũng khiến người ấy có thể ngã đau. Đây chính là điều khiến Từ Hy thích thú, khi được nhìn các nữ quyến hoàng tộc ngã sấp ngã ngửa để tranh nhau vài đồng bạc ấy.

Những người ở dưới càng tranh cướp nhau, càng ngã bổ nhào thì Thái hậu càng vui. Để đổi lại vài nụ cười của bà, quốc khố đã thâm hụt biết bao nhiêu tiền của, trong khi đó bách tính lầm than đói khổ.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-choi-lap-di-cua-tu-hy-khien-cung-nu-thai-giam-run-so-a497350.html