Thót tim 'người nhện' trèo 4 tầng nhà, giải cứu bé gái ở ban công

Khoảnh khắc bé gái 2 tuổi lơ lửng trên ban công tầng 4 của một tòa nhà khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim.

Vụ việc xảy ra vào ngày 16/9 tại thành phố Bangkok của Thái Lan. Theo đó, cư dân trong tòa nhà bàng hoàng phát hiện một bé gái trèo ra hành lang ban công của căn nhà trên tầng 4. Vào thời điểm đó, không có bất cứ ai ở trong nhà bé gái.

Ngay lập tức, những người hàng xóm đã hô hào tìm kiếm sự trợ giúp. Một chiếc “thang người” đã được dựng để nhóm tình nguyện cứu hộ tiến lại gần em bé.

Anh Sumrit Changcharoen, một người đi xe máy ngang qua nơi xảy ra sự việc đã tình nguyện trèo lên trên để giải cứu cháu bé. Hình ảnh video cho thấy, 4 người đàn ông dùng một chiếc thang để leo lên trên khi dùng tay không bám vào các thanh chắn cửa sổ các tầng. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, người đàn ông mặc áo xanh mới có thể tóm được bé gái và đưa bé vào bên trong an toàn.

Người dân cũng không biết bằng cách nào bé gái có thể trèo ra ngoài ban công, trong khi chiếc cửa sổ đã được rào chắn và khóa lại. Phần mái nhựa phía trên cửa sổ đã được những người hàng xóm phá tan để tóm lấy cô bé sau khi giải cứu từ ban công và đưa vào trong nhà.

Anh Sumrit chia sẻ, “Khi tôi đang trên đường về nhà, tôi nhìn thấy đám đông hoảng loạn và đứng lại xem. Tôi đã gọi bạn tới để cùng trèo lên phía trên, cứu bé gái. Chúng tôi không biết vì sao bé có thể trèo ra ngoài ban công. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi có thể cứu được cô bé”.

Sau vụ việc, mẹ của bé gái 2 tuổi là cô Thiphawan Madok (31 tuổi) cho hay, “Tôi không hiểu con tôi đã trèo ra ngoài cửa sổ bằng cách nào. Cả ngày hôm đó, tôi không có mặt ở nhà. Mẹ tôi là người trông cháu”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/thot-tim-nguoi-nhen-treo-4-tang-nha-giai-cuu-be-gai-o-ban-cong-264646.html