'Thót tim' chuyện người bị chôn sống may mắn thoát chết

Cách đây 106 năm, Essie Dunbar sống ở South Carolina, Mỹ trở thành người bị chôn sống may mắn thoát chết thần kỳ. Cô 'sống lại' sau khi được đặt trong quan tài chôn ở nghĩa trang.

Trong suốt chiều dài lịch sử, một số người bị chôn sống may mắn thoát chết thần kỳ trở thành những câu chuyện nổi tiếng thu hút sự quan tâm của công chúng. Essie Dunbar, 30 tuổi, sống ở South Carolina là một trong số đó.

Trong suốt chiều dài lịch sử, một số người bị chôn sống may mắn thoát chết thần kỳ trở thành những câu chuyện nổi tiếng thu hút sự quan tâm của công chúng. Essie Dunbar, 30 tuổi, sống ở South Carolina là một trong số đó.

Sự việc Essie bị chôn sống xảy ra vào năm 1915. Vào một ngày, cô bất ngờ lên cơn động kinh rồi ngất đi.

Sau khi kiểm tra không phát hiện nhịp tim, bác sĩ tuyên bố Essie tử vong.

Vì vậy, gia đình tổ chức tang lễ cho Essie. Thi hài cô gái xấu số được đặt trong một cỗ quan tài gỗ.

Theo kế hoạch, Essie được chôn cất vào sáng ngày hôm sau. Do em gái của cô sống ở xa nên không kịp về dự tang lễ của chị gái.

Sau khi thi hài Essie được chôn xuống dưới lòng đất, em gái của cô mới đến. Lúc ấy, cô cầu xin mọi người cho đào mộ, mở nắp quan tài để nói lời tạm biệt với chị gái.

Trước lời khẩn cầu tha thiết của người em, mọi người đồng ý đào mộ, mở nắp quan tài của Essie. Không ai có thể ngờ rằng, ngay sau khi mở nắp quan tài, Essie bất ngờ ngồi dậy và mỉm cười.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người hoảng sợ, la hét và vội vã bỏ chạy. Họ cho rằng đã nhìn thấy hồn ma của Essie.

Mãi về sau, mọi người mới biết rằng Essie chưa chết. Nếu không có em gái thì có lẽ cô đã bị chôn sống và tử vong.

Essie sống bình yên bên gia đình thêm 47 năm sau sự kiện suýt bị chôn sống và tử vong vào năm 1962.

Mời bạn đọc xem video: An Giang - Giết chị ruột cướp tài sản rồi đi du lịch cùng bạn gái | THDT

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thot-tim-chuyen-nguoi-bi-chon-song-may-man-thoat-chet-1524242.html