Thông tin pháp luật chiều 14/11: Chém 4 người trong gia đình trọng thương rồi trốn đến bệnh viện nhảy lầu tự tử

Thông tin pháp luật chiều 14/11: Chém 4 người trong gia đình trọng thương rồi trốn đến bệnh viện nhảy lầu tự tử; Khởi tố 5 bố con sát hại hai người hàng xóm; Tẩm xăng dọa tự thiêu để cướp ngân hàng vì nợ tiền lô đề… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Chém 4 người trong gia đình trọng thương rồi leo lên tầng 10 bệnh viện nhảy xuống

Sau khi chém 4 người trong gia đình trọng thương, nghi phạm Sỹ đã nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi chém 4 người trong gia đình trọng thương, nghi phạm Sỹ đã nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (14/11) cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại tổ 28, khu 3, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long khiến 4 người bị thương. Nghi phạm sau đó nhảy từ tầng 10 của tòa nhà bệnh viện tự vẫn.

Theo đó, Bùi Văn Sỹ (SN 1987) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là chị H.T.T.U (SN 1993) và con gái B.M.N (SN 2012), khiến 2 người này bị thương.

Chưa dừng lại, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh N.T.M (SN 1977, là anh rể bên vợ của Sỹ) dùng dao chém anh M và cháu N.H.Q.A (SN 2013, con anh M).

Hậu quả, làm anh M bị hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay. Cháu Q.A. bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu.

Sau khi bỏ trốn, khoảng 5h18 cùng ngày, Sỹ đến nhà C, tầng 10, Bệnh viện Bãi Cháy nhảy xuống đất tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh các tình tiết để đánh giá, chứng minh nguyên nhân, diễn biến sự việc.

Khởi tố 5 bố con sát hại hai người hàng xóm

Giàng Chẩn Diu (bên trái) cùng 4 người con bị khởi tố. Ảnh: NLĐ

Ngày 14-11, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Chẩn Diu (51 tuổi) cùng 4 con trai là Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Chớ (24 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi) và Giàng Seo Phong (17 tuổi, cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 3-11, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả 5 bị can.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận sau khi giết 2 người hàng xóm đã tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Diu có tranh chấp nương trồng ngô với một hộ gia đình khác trong thôn. Tòa án nhân dân huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai.

Tẩm xăng dọa tự thiêu để cướp ngân hàng vì nợ tiền lô đề

Tài tẩm xăng tự thiêu để dọa cướp ngân hàng như bất thành. Ảnh: Công lý

Vào khoảng 09h30’, ngày 14/10/2020, tại trụ sở Ngân hàng TPBank (số 57-59-61-63, đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân), một nam thanh niên mang theo ba lô màu đen bên trong có 01 can xăng (loại 05 lít) đi đến quầy giao dịch lấy can xăng trong ba lô tưới lên người, yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt.

Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong, phát hiện có đông bảo vệ, Tài liền bỏ chạy ra cửa, tự châm lửa đốt để chạy thoát ra ngoài đường Trần Văn Giàu, nhận được tin báo lực lượng tuần tra Công an Phường đã đến hiện trường xác minh, truy bắt và phát hiện đối tượng đã được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Quận Bình Tân.

Bước đầu xác định đối tượng Lê Tấn Tài (sinh năm 1984, thường trú: Vĩnh Thành, Vĩnh Trường, An Phú, An Giang; tạm trú ấp Bình Điền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An).

Theo lời khai ban đầu của Tài, trước đó đối tượng có chơi lô đề và bị nợ nần số tiền 200 triệu đồng. Để có tiền, Tài nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Tài mua một can xăng loại 5 lít để trong balô màu đen nhằm thực hiện vụ cướp. Tiếp đó, Tài gỡ biển số xe máy để trong cốp xe rồi chạy xe đi tìm ngân hàng nào vắng người sẽ gây án.

Khi đến đường Trần Văn Giàu, Tài vào Ngân hàng TPBank để cướp thì bị bắt giữ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1411-che-m-4-ngu-o-i-trong-gia-di-nh-tro-ng-thu-o-ng-ro-i-tron-den-benh-vien-nhay-lau-tu-tu-123424.html