Thông tin mới vụ việc trưởng phòng giáo dục vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non

Trưởng phòng giáo dục cho biết ông từ nhà lên thành phố Cà Mau (Cà Mau) khám bệnh thì hết giờ khám nên vào thuê nhà nghỉ. Còn cô giáo mầm non nói vào nhà nghỉ gặp ông để mượn tiền.

Trên Người lao động, ngày 5/8, UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã thành lập tổ kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm để xác minh, làm rõ vụ ông N.M.P., Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện này bị phát hiện ở chung phòng nghỉ với một cô giáo mầm non.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người lao động

Trên báo Đất Việt, Chủ tịch huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Phạm Phúc Giang cho biết hiện chưa có kết luận cuối cùng. Trước thông tin ông N.M.P. đi khám bệnh, Chủ tịch Giang cho hay, trước nay ông P. chưa mắc bệnh gì nguy hiểm hay nghiêm trọng, còn việc đi kiểm tra sức khỏe định kỳ là bình thường.

Ông Phạm Phúc Giang cho Tiền phong biết, ở cương vị trưởng phòng giáo dục, ông P. là cán bộ có năng lực, làm việc hiệu quả, đưa công tác giáo dục của huyện đi lên.

Về việc này, ngày 6/8, ông Lê Thành Tùng, Chủ tịch UBND phường 5 cũng cho biết trên báo Thanh niên, đơn vị sẽ gửi báo cáo sự việc này lên cấp trên. Chủ tịch UBND phường cũng cho hay, sau khi nhận được tin báo ông P. ở trong nhà nghỉ với nữ giáo viên, công an phường 5 mời các bên về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông N.M.P. trần tình từ nhà lên TP Cà Mau để khám bệnh, nhưng lại hết giờ khám, phải thuê phòng nhà nghỉ. Cô giáo L. thì nói đi mua thuốc nhưng thiếu tiền nên hỏi mượn ông P., sau đó vào nhà nghỉ lấy tiền. Theo ông Tùng, số tiền cô L. mượn ông P. là vài trăm nghìn đồng.

Trước đó, trên Tiền phong đưa tin, một người đàn ông (dấu tên) gọi điện thoại đến Công an phường 5 (thành phố Cà Mau) trình báo, vào khoảng 11 giờ 35 phút trưa 1/7 người này thấy ông M.P. vào nhà nghỉ Cường Thịnh (Khu đô thị Đông Bắc, phường 5, thành phố Cà Mau) thuê phòng số 104. Sau đó, cô giáo mẫu giáo N. T. L đang công tác tại thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) chạy xe máy đến, cùng vào phòng 104 mà ông P đang thuê. Người đàn ông này cho biết, có quan hệ tình cảm với cô giáo L..

Khi bị lực lượng chức năng mời lên làm việc, ông P. cho biết ông từ huyện Cái Nước lên TP Cà Mau khám bệnh. Trong khi chờ nhận kết quả, ông đã thuê phòng để nghỉ. Trong khi đó, bà L. cũng lên TP Cà Mau đi khám bệnh nhưng do không mang đủ tiền mua thuốc nên gọi ông P. để mượn tiền sau khi biết vị trưởng phòng giáo dục này đang có mặt tại TP Cà Mau.

Khi bà L. vào phòng nghỉ để nhận tiền từ ông P. thì bị phát hiện. Sau đó, người này dọa báo công an thì ông P. mở cửa cho cô giáo L. ra ngoài. Sự việc được báo lên nhà chức trách. Được biết, ông P. đã có vợ, con; còn bà L. đã ly hôn chồng và đang nuôi con nhỏ.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-vu-viec-truong-phong-giao-duc-vao-nha-nghi-voi-co-giao-mam-non-20180806143434218.htm