Thông tin mới vụ người mẹ bỏ con tại nhà thờ và sự thật gây sốc về bức thư tuyệt mệnh

Vào cuộc tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác định được người phụ nữ bỏ lại con thơ cùng bức thư tuyệt mệnh ghi lại nội dung không thể tiếp tục sống để nuôi con.

Đã tìm thấy người mẹ bỏ con cùng bức thư tuyệt mệnh

Ngày 4/4, đại diện Công an xã Phước Long (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) xác nhận thông tin, đơn vị đã tìm thấy người phụ nữ bỏ lại con cùng bức thư tuyệt mệnh tại một nhà thờ thuộc địa bàn xã.

Theo tìm hiểu của PV, người này tên N. (22 tuổi, ngụ xã Hữu Định, huyện Giồng Trôm). Ngay sau khi xác định được mẹ của bé trai, cơ quan chức năng xã Phước Long đã mời người này nhận lại con của mình.

Bé Phát hôm bị bỏ rơi tại nhà thờ.

Bé Phát hôm bị bỏ rơi tại nhà thờ.

Trao đổi với PV về vụ việc, vị đại diện Công an xã Phước Long cho biết, sau khi nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã vào cuộc, điều tra và xác định bé trai bị bỏ rơi tên là Phát.

Cũng theo vị này, sau khi vụ việc được loan truyền rộng rãi, cơ quan chức năng nhận được tin từ một người dân về nhân thân của bé. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm được mẹ của bé Phát và yêu cầu người này đến nhà thờ Giồng Quýt nhận con.

Chị L.T.L. (ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm), người từng có thời gian dạy bé Phát cho biết: “Qua kiểm tra, tôi nhận ra ngay bé trai bị bỏ rơi là Phát, học trò của tôi. Tôi từng có 2 năm nuôi, dạy cháu nên hiểu rất rõ hoàn cảnh của bé. Do đó, tôi nói luôn với chị bên chi hội Phụ nữ xã Phước Long là chị không phải lo mẹ bé tự sát hay làm điều dại dột vì tôi rất hiểu người này”, chị L. thông tin.

Chị L. đã cung cấp số điện thoại gia đình bé Phát cho cơ quan chức năng địa phương. Chị cho biết, mẹ Phát tên N.. N. còn rất trẻ, mới 22 tuổi nhưng đã có 2 con. Phát là con đầu lòng của N. với người chồng trước. Cách đây hơn 6 tháng, N. vừa sinh con với người chồng sau”, chị L. nói thêm.

Bức thư tuyệt mệnh khiến người đọc xúc động của N. khi bỏ lại con thơ.

Ngay trong chiều 3/4, cô gái tên N. đã đến nhà thờ Giồng Quýt. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ của người dân, N. không thương yêu con như những điều đã viết trong thư tuyệt mệnh.

Sự thật bất ngờ

Chị N.T.T. (27 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm), người chứng kiến vụ việc chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ và rất sốc. Không như tôi nghĩ, không như những gì cô ấy viết trong thư tuyệt mệnh, cô gái không hề có ý định tự vẫn và không muốn nhận lại con. Bức thư chỉ là màn kịch được N. dàn dựng để việc bỏ con không bị lên án”.

Cũng theo chị T., khi gặp lại Phát, N. tỏ ra không muốn nhận lại con và nói “Ở đây không nhận, tôi sẽ đem đến chỗ khác bỏ”. “N. luôn có ý định bỏ con dù được nhiều người khuyên giải. N. nói chồng mới của mình không thương yêu Phát. N. không thể nuôi con vì đang rất khó khăn khi vừa mới sinh nở được 6 tháng”, chị T. nói.

Xác nhận thông tin trên, chị L. quả quyết, không hiểu nguyên nhân vì sao bố ruột Phát và bên nội Phát không chịu nhận con, nhận cháu. Đáng buồn hơn, bên ngoại của bé cũng không thương yêu gì cháu bé. Do đó, N. tìm cách bỏ con và không hề có ý định quyên sinh như trong thư tuyệt mệnh mà chị viết trước đó.

Đáng thương hoàn cảnh của cháu bé bị bỏ rơi.

Chiều 3/4, nhiều người đã đến nhà thờ Giồng Quýt với hy vọng được nhận nuôi bé Phát. Chị T. cho biết: “Chiều 3/4, nhiều người đến nhà thờ, đến chính quyền địa phương làm thủ tục, giấy tờ nhận nuôi bé Phát. Tuy nhiên, N. nói sẽ về nhà suy nghĩ rồi trả lời”, chị T. nói thêm.

Khoảng 9h30 ngày 3/ 4, người dân tại thấy một phụ nữ dẫn theo một bé trai khoảng 3 tuổi đến nhà thờ Giồng Quýt, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm rồi bỏ lại. Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện bé bị bỏ lại cùng một giỏ xách đựng quần áo và một bức thư tuyệt mệnh.

Trong thư, người phụ nữ được cho là mẹ bé trai ghi lại nội dung không thể tiếp tục sống để chăm sóc, nuôi con nên nhờ người trong nhà thờ nuôi dưỡng. Vụ việc gây xôn xao dư luận. Sợ người mẹ này nghĩ quẩn, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc tìm kiếm.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-vu-nguoi-me-bo-con-tai-nha-tho-va-su-that-gay-soc-ve-buc-thu-tuyet-menh-a428523.html