Thông tin mới vụ nghi án bắt cóc bé gái 9 tuổi ở Hưng Yên

Về vụ việc một người đàn ông lạ mặt nghi là bắt cóc cháu bé 9 tuổi tại làng Khúc, Hưng Yên đang gây xôn xao dư luận xã hội, lãnh đạo công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) khẳng định không có trường hợp bắt cóc trẻ em trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, Lãnh đạo công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) khẳng định không có trường hợp bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Qua tìm hiểu được biết người lạ này có tên Trần Văn P. (39 tuổi, trú thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Đối tượng này đi xe ô tô hiệu Toyota Vios mang BKS: 34A – 186xx tới xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để mua nho Mỹ.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra trong cốp xe của người này phát hiện trong cốp có nhiều điện thoại, có cả tiền đô la và Việt Nam, có visa đi Trung Quốc.

Cũng thông tin về sự việc, ông Lý Văn Thỉnh, Trưởng thôn Khúc (xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 17h ngày 2/5, khi đó ông đang có mặt tại nhà thì nghe thấy sự việc và đã ra hiện trường.

Theo ông Thỉnh, người đàn ông đi xe ô tô xuất hiện ở thôn Khúc từ sáng 2/5 và vào một số nhà dân hỏi mua cây nho Mỹ. Sáng hôm đó, người đàn ông này cũng đi vào nhà anh V. (bố bé gái 9 tuổi nghi bị bắt cóc) để hỏi mua cây nho Mỹ. Lúc này, ở nhà chỉ có mình con gái của anh V. đang xem ti vi.

Đúng lúc đó, mẹ của cháu bé do đi chấm thi nhưng bút hết mực nên quay về nhà lấy thì phát hiện người đàn ông có hành động khả nghi nên đã gọi chồng về nhà. Khi anh V. về đến nhà thì thấy người đàn ông trên bế con gái mình ra sân nên hô hoán. Lập tức, người đàn ông đã bỏ cháu bé xuống và chạy lên xe thì bị dân vây bắt.

Đến sáng hôm sau(3/5), loa truyền thanh của xã đã thông báo rộng rãi về vụ việc, kèm theo đó là yêu cầu người dân hết sức cảnh giác với những đối tượng lạ mặt, lừa đảo, xâm nhập địa bàn bất hợp pháp nhằm mục đích xấu…”.

Cũng liên quan đến vụ việc, bà Phạm Thị M. (64 tuổi, mẹ của người đàn ông bị nghi là người bắt cóc bé gái 9 tuổi ) cho biết, bà cũng chỉ mới nghe được thông tin liên quan đến con trai mình bị Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạm giữ chứ bà không biết P. bị bắt vì tội gì.

Theo bà M., bà không tin con trai mình làm chuyện đó, bà M. cũng khẳng định, chắc chắn con mình không bao giờ dùng ma túy, bản thân P. rất thương vợ thương con.

Bà M. cũng cho biết thêm, từ ngày đi tù về, P. luôn có mặt ở nhà chăm sóc vợ con, rất ít khi rời làng xóm. Sau đó một thời gian, P. xin vào lái xe cho một công ty ở TP Hải Dương. Thấy công việc vất vả, người này và vợ bàn nhau vay mượn các nơi mua thêm được chiếc xe con để chở khách có nhu cầu.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào khoảng 17h, ngày 2/5, một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô BKS: 34A - 186xx đỗ trước của gia đình nạn nhân ở Làng Khúc.

Sau đó, người này xông vào nhà bế bé gái khoảng 9 tuổi ra chiếc xe đang chờ sẵn. Rất may sự việc được bố cháu phát hiện và hô hoán người dân kịp thời kéo đến vây bắt.

Theo một người dân, khi sự việc xảy ra người dân bức xúc trước hành động của kẻ lạ mặt nghi là bắt cóc cháu bé nên có đánh để răn đe, rồi báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến làm việc.

Anh Hùng (bố của cháu bé) cho biết, Sự việc xảy ra quá nhanh, may đây là phúc nhà tôi vẫn còn lớn lắm. Hiện tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của con gái đã ổn, sáng nay gia đình anh đã đưa cháu đi khám tổng thể.

Thu Hiền (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/thong-tin-moi-vu-nghi-an-bat-coc-be-gai-9-tuoi-o-hung-yen-3926523-c.html