Thông tin mới vụ nam thanh niên bị người thân tạt nước sôi: Gia đình hoang mang khi có nhóm người xưng danh 'nghĩa hiệp' tìm đến

Trong khi cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ một nam thanh niên bị người thân tạt nước sôi lên đầu gây bỏng nặng, thì liên tục những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nguồn thông tin khác nhau. Thậm chí, có nhóm người được cho là 'nghĩa hiệp' kéo đến tận nhà nạn nhân để làm rõ chuyện thay cho pháp luật. Vụ việc khiến gia đình thanh niên này hoang mang, lo lắng.

Clip: Ông S. (cha H.) kể lại sự việc về con trai.

Gian nan tiếp cận sự thật

Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên đang quằn quại trong đau đớn và gào khóc cầu cứu với mọi người xung quanh do bị chị gái tạt nước sôi lên đầu gây bỏng nặng.

Sự việc xảy ra tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh và nạn nhân được xác định là Lý Phước H., 24 tuổi, ngụ cùng địa phương.

H. đang điều trị vết bỏng ở phần cổ, lưng tại bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

H. đang điều trị vết bỏng ở phần cổ, lưng tại bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Trong clip còn có giọng nói của nhiều người cho rằng, nạn nhân bị chị gái tạt nước sôi lên người nhưng không rõ nguyên nhân. Xót xa trước cảnh tượng tượng, người dân đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đoạn clip ngay lập tức được chia sẻ và lan truyền nhanh trên mạng xã hội Facebook với những lời bình luận, chỉ trích khác nhau về vụ việc, thậm chí còn xuất hiện nhóm người được cho là “nghĩa hiệp” đã kéo đến tận nhà nạn nhân để làm rõ chuyện thay cho pháp luật.

Vụ việc khiến cho gia đình H. hiện vô cùng hoang mang, ngại tiếp xúc với người lạ.

Chiều 4/11, PV Người Đưa Tin đã hết sức khó khăn khi tiếp cận gia đình H.. Dù giới thiệu và chứng minh là PV đến tìm hiểu, đưa tin đa chiều về sự việc nhằm trấn an dư luận, thì một nam thanh niên trạc 20 tuổi có hành động bất hợp tác.

Người này liên tục dùng điện thoại livestream phát trực tiếp. Mãi đến khi bà Thái Thị C., 54 tuổi, mẹ ruột H. lên tiếng, kéo thanh niên này vào trong, thì mọi việc mới dừng lại. Sau đó, bà C. cho biết, thanh niên trạc 20 tuổi là con rể của bà.

Trải lòng nhưng rất hoang mang

Theo bà C., sau sự việc xảy ra, có nhiều nhóm người đến tận gia đình bà để hỏi chuyện nhưng không rõ họ là ai, trong khi cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Từ đó, khiến gia đình bà C. hoang mang và lo lắng. Sau vài phút trấn an, bà C. mới trải lòng nhưng vẻ mặt vẫn chứa đựng đầy sự hoang mang.

Vợ chồng ông S., bà C. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Bà C. cho biết, H. là đứa con trai thứ trong gia đình. Năm lên 10 tuổi, H. cũng đi bán vé số phụ gia đình. Tuy nhiên, bán được bao nhiêu tiền thì H. lấy tiền xài hết. Do vậy, chỉ phụ giúp gia đình không lâu thì H. bán vé số nữa.

Nói về vụ việc đau lòng xảy ra, bà C. kể, hôm 1/11, lúc khoảng 18h, bà C. đi bán vé số vừa về tới nhà thì cũng gặp H. đem về 6 gói mì. H. nấu nước pha mì để ăn nhưng vừa gặp mẹ thì H. hất bà một phát khiến bà ngã chúi nhủi.

“Hôm đó, tui cũng không nói gì mà ra phía trước nhà đứng ngay gốc cây dừa chơi. Nó thì vô nhà đập đùng đùng bể một cái tô rồi chửi bới tui tiếp. Chị gái của nó vừa làm công nhân cho công ty gần nhà về nghe sự việc mới bức xúc và dùng nước sôi tạt lên đầu nó rồi bỏ chạy ra ngoài đường.

Nó cầm dao chạy ra ngoài rượt theo chị gái, tôi thấy vậy mới ôm thằng H. lại và giật con dao. Bác của H. sống gần nhà thấy vậy cũng chạy qua giật lấy dao từ tay”, bà C. nhớ lại.

Ông Lý Hùng S., 53 tuổi, cha H. cho biết thêm, hiện chị gái của H. đã lên cơ quan công an làm việc và thừa nhận có tạt nước sôi em trai và chịu trách nhiệm trước hành vi của mình.

Theo lời ông S., hôm xảy ra vụ việc, H. có hành động đánh mẹ ruột và chửi chị gái. Lúc này, chị gái đang đun nước sôi để tắm và do bức xúc, thiếu kiềm chế bản thân nên chị gái đã tạt nước sôi vào người H. gây bỏng nặng.

Trong gia đình, H. được xem là đứa con trai quậy phá trong gia đình từ nhiều năm qua. H. có đến 2 lần đi trường giáo dưỡng nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Có lúc H. tự tuyên bố rằng mình “đập đá” và dọa sẽ đâm chết mẹ ruột cùng với những lời nói rất khó nghe.

Chưa dừng lại đó, dù ông S. tật nguyền phải di chuyển bằng xe lăn nhưng H. từng lên tiếng sẽ bẻ gãy chân cha ruột khi phát hiện cha ruột nhìn về phía mình ?!

Ngôi nhà của gia đình H. sinh sống.

“Mới đây, H. trở về nhà rồi vô cớ đập vỡ ly, chén, gia đình bức xúc gọi báo công an. Tuy nhiên, H. không những không sợ mà thách thức và cho rằng công an sẽ không làm được gì mình.

Có lần H. đánh luôn cả chị ruột và các cháu trong gia đình. Từ đó, mọi người trong gia đình không ai dám nhìn mặt H.. Do vậy, H. đi đâu và làm gì thì mọi người cũng không dám nói động đến.

Mỗi khi đi làm thuê được vài trăm nghìn đồng là H. ăn nhậu hết, sau đó về quậy gia đình”, ông S. nói thêm.

Không tiếp PV có thẻ Nhà báo

Để có nguồn tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, chiều 4/11, PV Người Đưa Tin đã đến Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đăng ký làm việc và xuất trình thẻ Nhà báo theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, một cán bộ trực ban tại đây từ chối tiếp, với lý do chỉ tiếp PV có Giấy giới thiệu, không tiếp PV có thẻ Nhà báo.

Dù PV giải thích nhưng cán bộ trực ban này vẫn giữ quan điểm của mình. Trước sự việc hiếm gặp, PV đã điện thoại trực tiếp cho Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trình bày vướng mắc vừa gặp khi tác nghiệp.

Lúc này, Đại tá Mộng yêu cầu chuyển máy để trao đổi trực tiếp với cán bộ trực ban, thì mọi chuyện bất ngờ được thay đổi. Sau đó, cán bộ trực ban mời PV vào gặp lãnh đạo Công an thị xã Bình Minh. Tuy nhiên, lúc này PV từ chối và ra về.

Trước những nguồn tin khác nhau gây dậy sóng trên mạng xã hội như nêu trên từ nhiều ngày qua, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương mà còn ảnh hưởng không tốt trong dư luận.

Vì vậy, rất cần một nguồn tin chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương, để mọi chuyện được sáng tỏ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-vu-nam-thanh-nien-bi-nguoi-than-tat-nuoc-soi-gia-dinh-hoang-mang-khi-co-nhom-nguoi-xung-danh-nghia-hiep-tim-den-a455187.html