Thông tin mới về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đà Lạt (Lâm Đồng): Thủ phạm là người hàng xóm

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, 19 giờ 30 ngày 12-3, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại dãy nhà cơi nới cặp bên hông ngôi biệt thự cổ số 13-Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khiến 4 căn nhà bị cháy, 5 người tử vong gồm ông Nguyễn Thông Thăng (1973), bà Phạm Thị Thúy Hòa (1973, vợ ông Thăng), cháu Nguyễn Quốc Khánh (2003) và Nguyễn Thị Khánh Linh (2006) là con của vợ chồng ông Thăng và 1 người chưa xác định được danh tính. Với tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, ngày 13-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ký Công điện số 339/CĐ-TTg chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ CA, Bộ Quốc phòng phối hợp khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-3.

Cây đèn khò thu được tại hiện trường và lực lượng CA khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Sau khi phát hiện có cháy, CSPCCC tỉnh Lâm Đồng đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục CBCS đến hiện trường chữa cháy và đến hơn 20 giờ ngọn lửa đã được dập tắt. Ngay khi vụ cháy xảy ra, các ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc CA tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả cũng như điều tra nguyên nhân vụ cháy. Song song với công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành thu các mẫu vật để giám định ADN xác định danh tính 5 người thiệt mạng.

Với nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và nghi vấn kẻ gây ra vụ hỏa hoạn là người hàng xóm của ông Thăng là ông Trần Văn Quốc (1969), CA tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra. Chiều 15-3, CA tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả giám định AND cũng đã cho kết quả, ngoài 4 nạn nhân trong gia đình ông Thăng thì tử thi còn lại là ông Quốc. Kết quả điều tra cũng cho thấy, ông Quốc đang bị ung thư gan giai đoạn cuối (đang điều trị) và cũng đang phải điều trị bệnh rối loạn tâm thần. Ông Quốc là hàng xóm, nhà ở đối diện với gia đình nạn nhân, đã ly dị, hiện sống một mình. Quá trình sống tại đây, ông Quốc và ông Thăng nảy sinh mâu thuẫn từ việc gia đình ông Thăng nuôi gà gây mất vệ sinh khu vực. Đỉnh điểm là vào 15 giờ ngày 15-2 (30 Tết Mậu Tuất), khi ông Quốc đặt mâm cơm cúng ngoài sân thì gà nhà ông Thăng đã phóng uế ngay cạnh đó. 2 người xảy ra to tiếng, ông Quốc vào nhà lấy dao đuổi chém ông Thăng nhưng không trúng. Ông Thăng bỏ chạy ra ngõ, ông Quốc đuổi theo không được nên quay về. Ông Thăng sau đó trở về nhà, cầm một khúc gỗ đánh lại ông Quốc nhưng ông Quốc đỡ được và dùng dao đâm ông Thăng 1 nhát vào nách. Ông Thăng được đưa đi cấp cứu và mới xuất viện trước ngày xảy ra vụ hỏa hoạn 4 ngày. Sau khi gây án, ông Quốc bỏ trốn đến ngày 20-2 thì được gia đình đưa đến CATP Đà Lạt đầu thú. Qua làm việc ông Quốc hứa sẽ chủ động thăm gặp và bồi thường cho ông Thăng, tuy nhiên thiện chí của ông Quốc đã không được ông Thăng chấp nhận. Ông Quốc đã thương lượng bằng việc sẽ bồi thường cho ông Thăng bằng chính ngôi nhà ông đang ở nhưng vẫn không được chấp nhận. Ông Thăng khăng khăng đòi xử lý ông Quốc về hành vi đâm người. CATP Đà Lạt cho biết, do ông Thăng đang mắc bệnh hiểm nghèo, có địa chỉ rõ ràng, với hành vi cố ý gây thương tích cần phải có kết quả giám định thương tật mới có thể bắt và xử lý nên cơ quan CA đã cho gia đình bảo lãnh để phục vụ điều tra.

Sau khi làm việc với cơ quan CA, ông Quốc ít khi ở nhà mà thường xuyên đến sống tại nhà người bạn gái tên B. Chị B. cho biết, tối 12-3, ông Quốc từ nhà chị, đeo chiếc ba lô và nói về nhà giải quyết công việc. Trước đó, ngày 9-3, ông Quốc biết được ông Thăng đã xuất viện và đang làm thủ tục giám định thương tật để có cơ sở xử lý mình. Chị B. cũng nghe ông Quốc kể, đã gọi điện thoại thương lượng với ông Thăng nhưng ông Thăng cương quyết không đồng ý. 18 giờ ngày 12-3, ông Quốc mang theo ba lô đi đâu đó một lúc thì chạy xe máy về cất xe tại nhà chị B. rồi gọi taxi đi tiếp. Vụ việc được xác định là ông Quốc đi mua xăng, chuẩn bị đèn khò, sau đó để xe máy tại nhà chị B. Camera an ninh khu vực gần nhà ông Thăng cũng ghi lại được, trước lúc xảy ra vụ cháy, ông Quốc cầm bình đèn khò, vừa đi vừa thử, tay kia cầm bịch xăng đi về phía nhà ông Thăng. Do ngôi nhà ông Thăng sinh sống thuộc dạng nhà tập thể cơi nới, chỉ rộng hơn 30m2, có 1 cửa ra vào, trong nhà có nhiều vật dụng, mặt khác ông Quốc chủ ý giết hại cả gia đình ông Thăng nên hậu quả vụ cháy để lại rất nặng nề. Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để phục vụ khám nghiệm cũng như làm các thủ tục tang lễ. Sáng 15-3, thi thể các nạn nhân đã được đưa đi hỏa táng.

Do ông Quốc đã tử vong nên CQĐT không khởi tố bị can đối với ông Quốc. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã để lại hậu quả nặng nề, 5 người tử vong, trong đó có 4 người trong 1 gia đình là hồi chuông cảnh tỉnh cho cách hành xử, giải quyết mâu thuẫn tại khu dân cư.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_180426_thong-tin-mo-i-ve-vu-ho-a-hoa-n-nghiem-tro-ng-ta-i-da-la-t-lam-do-ng-thu-pha-m-la-nguo-i-ha-ng-xo-m.aspx