Thông tin mới về bác sĩ trẻ phải sống thực vật Nguyễn Khắc Thái

Sau 3 lần ghép tế bào gốc bác sĩ trẻ đang phải sống thực vật Nguyễn Khắc Thái đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Clip: Nguyễn Khắc Thái đã có thể tự gồng người lên. NVCC

Giờ đây, sau 3 lần được ghép tế bào gốc tình trạng sức khỏe của Thái đã có nhiều chuyển biến tích cực: “Thái thì dạo ni khỏe hơn. Khoảng 2 - 3 tuần nay Thái có thể tự gồng lên được. Mắt không còn đá đưa như trước mà nhìn bình thương, khi gọi thì có thể đánh mắt được, mà khóc nhiều khi bóp chân tay mà bị đau. Còn khi có người hỏi thăm thì lúc biết lúc không cũng chưa thực sự rõ ràng. Hiện, chúng tôi cũng đang thuê y tá, điều dưỡng để xoa bóp và tập cho Thái” - ông Nguyễn Khắc Ngó, bố Thái cho biết.

Bác sĩ sống thực vật đã có thể tự gồng người dậy. Ảnh chụp màn hình

Một năm trước, bác sỹ trẻ Nguyễn Khắc Thái bị gặp nạn đuối nước trong đợt công tác từ thiện giúp đồng bào vùng bão lụt. Mọi người tìm thấy anh trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở và do thiếu oxy quá lâu nên dẫn đến tổn thương não nặng nề và khiến anh phải sống cuộc sống thực vật, không thể nhận thức hay vận độc được.

Thái là một chàng trai nhiệt tình với bạn bè đồng nghiệp, nhiệt huyết với nghề và tận tâm với bệnh nhân. Thái cũng là niềm hi vọng của cả gia đình, bố mẹ già yếu và người mẹ bị mắc bệnh Parkinson. Sự việc bác sĩ trẻ phải sống một cuộc sống thực vật đã khiến cho rất nhiều người xót xa.

Hiện gia đình bác sĩ trẻ đã chuyển vào Đà Nẵng để tiện chăm sóc và điều trị.

Bảo Yến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/thong-tin-moi-ve-bac-si-tre-phai-song-thuc-vat-nguyen-khac-thai-823670.html