Thông tin mới nhất vụ tài xế cầm dao đoạt mạng Giám đốc công ty vận tải ở Hải Phòng

Bực tức vì làm việc nhiều tháng nhưng không được trả lương lại bị giám đốc nhiều lần dọa 'xử', Cường đã mua dao mang đến công ty và vào tận phòng ngủ của giám đốc để gây án.

Người thân lo hậu sự cho vị giám đốc bị đâm tử vong.

Liên quan đến vụ việc Đỗ Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) ra tay sát hại ông Trần Thế Hà (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận Tải Thế Anh), được biết ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể của ông Hà đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về để lo hậu sự.

Ngay trong tối ngày 15/5, gia đình đã tổ chức lễ khâm niệm cho nạn nhân tại nhà riêng tại phường Hạ Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng). Chia sẻ về vụ việc, một người dân sinh sống cạnh trụ sở công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh tại địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đồng Hải, Hải An, Hải Phòng) kể lại giây phút kinh hoàng.

"Lúc đó khoảng 8h sáng, tôi đứng trước cửa nhà thì một cậu thanh niên mang theo một túi bước vào số nhà 581. Tôi cũng chẳng để ý gì nếu như ngay sau đó, trong nhà phát ra tiếng nói chuyện rất to kèm theo tiếng bà P. (vợ ông Hà) liên tục van xin.

Do tò mò nên tôi có nán lại đứng bên ngoài theo dõi. Được 1 lát sau thì lại có tiếng la hét thất thanh của bà P. Liền ngay sau đó là cậu thanh niên khi nãy vội vã chạy ra ngoài nhảy lên xe và đi mất. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút", người này nhớ lại.

Linh tính có chuyện gì đó bất thường, người này gọi thêm mấy người dân khác tụ tập tại trụ sở của công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh để theo dõi sự việc.

Tài xế Đỗ Quốc Cường đâm giám đốc tử vong.

"Một lát sau thì xe cứu thương đến nơi. Ông Hà được đưa lên xe cấp cứu. Bà P. thì liên tục kêu khóc. Tôi hỏi thì mới được biết là ông Hà bị đâm. Không lâu sau đó, công an cũng tập trung tại công ty để điều tra", người này thông tin.

Cũng theo lời người này, vụ việc xảy ra sau đó khiến cả khu phố đều xôn xao bàn tán không ngớt. Không ai biết chuyện gì xảy ra cho đến khi đọc báo biết được vụ giết người.

Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ thuộc Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin của Đời sống Plus, vào khoảng 8h sáng ngày 15/5, bà Phạm Thị P. (SN 1979, vợ ông Hà) và anh Nguyễn Văn Vương (SN 1990, trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đang ngồi in lệnh container để làm kế hoạch lấy hàng tại văn phòng công ty số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) thì lái xe của công ty là Đỗ Quốc Cường bất ngờ xuất hiện mang theo 1 túi xách.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bước vào văn phòng, gặp bà P. và anh Vương, Cường xin vào gặp giám đốc có chút việc. Khi được thông báo ông Hà đang ngủ trong phòng, Cường rút con dao bầu từ trong túi xách rồi lao về phía giường nơi ông Hà đang nằm ngủ và đâm 1 nhát vào bụng nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, bà P. đã chạy lại van xin nhưng Cường vẫn tiếp tục đâm nạn nhân thêm 2 nhát dao. Gây án xong, Cường vứt dao lại và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Hà được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã không qua khỏi. Cường sau khi gây án đã trở về nhà, kể lại hết sự việc với mẹ sau đó thu dọn quần áo định bỏ trốn.

Tuy nhiên, được sự động viên của người thân cũng như cơ quan chức năng, đối tượng đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc vụ tài xế Mercedes đánh lái xe taxi dã man

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-tai-xe-cam-dao-doat-mang-giam-doc-cong-ty-van-tai-o-hai-phong-43686-5.html