Thông tin mới nhất về đội bóng nhí từng mắc kẹt trong hang sâu 2 tuần ở Thái Lan

Tối 10/7, sau 2 tuần mắc kẹt trong hang Tham Luang, đội bóng nhí bao gồm 12 thành viên và 1 HLV đã được giải cứu thành công. Hơn một tháng sau đó, họ đã có những chia sẻ đầu tiên về cuộc thám hiểm này.

Đội bóng nhí Thái Lan suốt tháng 7/2018 đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội. Đặc biệt, quá trình cứu hộ đội bóng nhí đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết nhân văn đến tất cả mọi người.

Trong một cuộc trò chuyện với hãng ABCnews mới đây, đội bóng nhí Thái Lan lần đầu tiên đã kể về quá trình họ ở trong hang sâu. Đồng thời, các cậu bé liên tục nói cảm ơn đến những người đã giúp đỡ, động viên mình.

Khi trò chuyện, 12 cầu thủ nhí mặc áo vàng còn HLV thì mặc đồ của những người tu hành theo đạo Phật. Họ ngồi trên tấm thảm trong chùa Wat Phra Doi Wao ở Mae Sai. Cả 13 người đều cười rạng rỡ và nói về những điều mà họ phải đối mặt khi mắc kẹt trong hang động bị ngập lụt cùng những bài học mà họ rút ra được.

Cuộc giải cứu đầy hiểm nguy của đội thợ lặn quốc tế khiến cả thế giới hồi hộp.

Họ đã kể với ABCnews về quá trình đi thám hiểm hang sâu dưới lòng đất của mình. Cụ thể về chuyến thám hiểm ấy như sau: Vào ngày 23/6, huấn luyện viên Ek dẫn các thiếu niên vào hang động để thám hiểm. Ek và 2 trong số 12 cậu bé trước đây từng thăm hang động này và khơi dậy sự tò mò với các thành viên còn lại bằng cách mô tả nó như một "thành phố bí ẩn dưới nước".

Somphong Jaiwong: "Lúc đầu, cháu rất hào hứng khi đến hang động và nghĩ rằng mình đang có một chuyến phiêu lưu", thành viên 13 tuổi nickname "Pong". Cậu bé nhỏ nhất nhóm, Chanin "Titan" Viboonrungruang (11 tuổi) nói thêm: "Ban đầu, nó rất thú vị và chỉ có một chút đáng sợ".

Huấn luyện viên Ek cho biết cả đội đã thảo luận trước khi vào hang và mang theo một số đồ mà anh dự liệu sẽ cần như một chiếc đèn pin chính, một chiếc đèn pin dự phòng và một sợi dây thừng. Cả đội chỉ định ở lại trong hang khoảng một giờ vì vậy họ không mang thêm thức ăn hay quần áo. Nhưng khi họ vào trong hang, mưa lớn khiến nước cũng ập vào theo.

HLV này kể: "Tôi tình nguyện lặn trước để tìm hiểu xem có vượt qua được không. Nếu tôi có thể đi qua thì tất cả mọi người cũng sẽ đều được cứu. Vì vậy, chúng tôi sử dụng sợi dây thừng mang theo".

Trước tình thế nguy cấp, HLV đã nghĩ ra cách để tự cứu thoát mọi người. Ek giữ một đầu dây trong khi 3 thiếu niên giữ đầu còn lại. Đồng thời, anh cũng hướng dẫn họ chi tiết cụ thể những việc cần làm nếu anh gặp trở ngại.

Hình ảnh đội bóng nhí khi trò chuyện với ABCnews.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi lặn sâu vào chỗ bị ngập, huấn luyện viên Ek nhận ra anh không thể vượt qua được và các cậu bé đã kéo anh trở lại. Dù trong hang tối với nguy cơ sẽ bị dòng nước nhấn chìm nhưng cả đội bóng không hề sợ hãi. Họ cầu nguyện cùng HLV và tin vào những điều kỳ diệu sẽ xảy ra với họ.

Cuối cùng trong cuộc trò chuyện này, HLV gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, các quan chức, các tình nguyện viên đã giúp đỡ. Chúng tôi hứa sẽ trở thành những công dân tốt. Chúng tôi sẽ học tập, sẽ yêu thương mọi người trên khắp thế giới, giống như cách mọi người đã yêu thương cả đội bóng 13 người chúng tôi".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thong-tin-moi-nhat-ve-doi-bong-nhi-tung-mac-ket-trong-hang-sau-2-tuan-o-thai-lan-20180824104048325.htm