Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 8 người thương vong

Như Báo CAND đã thông tin, vào ngày 15-3, tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing, nằm trong KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), đã xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm, cướp đi 6 mạng người và 2 người khác bị thương.

Hé lộ nguyên nhân kỹ thuật

Ngày 16-3, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ thưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu đã làm việc với ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long và khảo sát thực tế, hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm.

Báo cáo với lãnh đạo Bộ Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long – ông Đoàn Thanh Bình cho biết công trình xây dựng nhà xưởng gồm các hạng mục nhà xưởng 1,2,3, nhà ăn, nhà xe và nhà bảo vệ. Hạng mục công trình xảy ra sự cố là nhà xưởng số 3, diện tích xây dựng khoảng 4.844m², thuộc loại công trình công nghiệp.

Hạng mục có kết cấu nhà trệt, khung bên trong sắt tiền chế máy tôn, khung bao che bên ngoài bêtông cốt thép, vách xây gạch ống. Bức tường sập dài khoảng 30m, cao 12,57m. Sở Xây dựng yêu cầu dừng thi công công trình, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đoàn công tác đánh giá, bức tường của dãy liền kề, nơi xảy ra sự cố, kết cấu không có liên kết ngang và thiếu chặt chẽ.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị tỉnh Vĩnh Long rà soát lại công tác thiết kế, chất lượng vật liệu để đánh giá chi tiết, phương án chằng chống ngay các kết cấu công trình còn lại. Đồng thời, rà soát các công trình đã và đang triển khai trên địa bàn, đặc biệt những công trình xây kết cấu tương tự.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị, tỉnh Vĩnh Long giao một đơn vị làm đầu mối chịu trách nhiệm quản lý công tác khắc phục, đình chỉ thi công tất cả hạng mục công trình xảy ra sự cố, phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Xây dựng cử lực lượng đủ chức năng và năng lực hỗ trợ tỉnh làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Một bên bức tường đã sập, bên còn lại được đánh giá kết cấu thiếu chặt chẽ.

Một bên bức tường đã sập, bên còn lại được đánh giá kết cấu thiếu chặt chẽ.

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tại công trình có nhiều nhóm, tổ công nhân làm việc. Nơi bức tường bị sập, có khoảng 10 công nhân.

“Nguyên nhân vụ việc vẫn đang chờ kết quả điều tra. Lực lượng chức năng đã đo đạc, lấy mẫu giám định và kiểm tra công trình xây dựng có đúng thiết kế, kỹ thuật hay không?”, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng nói thêm.

Sau khi có kết quả giám định, ngành chức năng sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý các đơn vị có liên quan.

Ông Đặng Sử Quân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (TP Hồ Chí Minh), đơn vị thi công cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo công ty đã đến từng gia đình nạn nhân, trao tiền hỗ trợ và động viên tinh thần họ vượt qua nỗi đau. Công trình nhà xưởng do công ty làm nhà thầu chính, chịu tránh nhiệm thi công phần xây dựng, với khoảng 70% khối lượng. Công trình khởi công xây dựng từ tháng 10-2018, dự kiến đến tháng 7-2019 sẽ hoàn thành thì xảy ra sự cố.

Khó càng thêm khó

Hai ngày trôi qua, không khí đau buồn bao trùm căn nhà của chị Trương Tuyết Mai (Sn 1975, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ). Chị Mai là mẹ ruột Hồ Tấn Lập (Sn 2000), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

“Hai vợ chồng tôi cũng làm phụ hồ, nhưng làm ở công trình khác. Lập làm việc tại khu vực nhà xưởng, nơi xảy ra sự cố”, chị Mai kể.

Hôm xảy ra sự việc, chị nghe tiếng động lớn từ khu vực con trai làm việc. Người mẹ tưởng xe tải đổ gạch đá nên không quan tâm. Lúc sau chị hay tin, bức tường nơi con trai đang làm việc sập đổ mới hoảng hồn. Người phụ nữ này chỉ kịp hét lên: “Trời ơi, sập là thằng con tôi chết. Nó làm việc phía dưới”. Chị lao đến hiện trường, thấy con trai bị vùi trong đống đổ nát, thi thể biến dạng. Hai vợ chồng bế con trai đưa ra xe chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo lời chị, gia đình đông con và hoàn cảnh khó khăn. Lập học hết lớp 5 thì theo người quen đi làm thuê. Có thời gian, Lập làm tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. “Tiền bạc làm có, nó đều gởi cho mẹ”, chị Mai nói. Trước Tết, Lập nói gia đình về quê đi làm phụ hồ cùng cha mẹ. Gia đình cho biết, ngày 16-3 là ngày sinh nhật của thanh niên 19 tuổi này. Thay vì tiếng cười trong ngày vui, bi kịch lại ập đến. Ai nấy cũng nghẹn ngào.

“Mấy bữa trước, Lập bị thương ở chân. Nó cũng tính nghỉ chỗ công trình đang làm, nhưng tôi khuyên ráng làm ít hôm nữa xin sang làm chung chỗ với mẹ. Nói xong, nó cười rồi xin 200.000 đồng để mua con gà về nhà tổ chức sinh nhật nhưng chưa kịp thì giờ nó đã đi…”, chị Mai khóc, nói về con trai.

Còn anh Hồ Văn Tùng (chồng bị Mai) nghẹn ngào: “Nhà không ruộng đất mới phải làm thuê, mỗi ngày được 200.000 đồng. Vậy mà giờ nó đi luôn rồi”, anh Tùng nói.

Hay trường hợp của anh Ngô Thanh Bình (Sn 1976, ngụ xã Trường An (TP Vĩnh Long). Sự cố khiến người đàn ông này thiệt mạng, để lại người vợ đau yếu và 3 con thơ. Vợ anh vừa trải qua đợt điều trị bệnh, không có khả năng lao động. Con gái lớn vừa vào năm đầu đại học, còn cháu nhỏ nhất vừa vào lớp 1. Anh Bình là trụ cột, lao động cho thu nhập chính của gia đình. Mỗi ngày, anh làm phụ hồ được khoảng 250.000 đồng.

“Anh ấy bắt đầu vào làm cho công trình này ngày mùng 9 Tết. Nay anh ấy gặp nạn, không biết mọi người trong gia đình sẽ sống sao”, hàng xóm anh Bình nói.

Hôm xảy ra sự việc, con gái anh Bình là em Ngô Thái Thị Thùy Dương (Sn 1999, sinh viên năm nhất đại học) đang học ở trường thì hay tin cha bị bệnh nên về gấp. Dương tất tả về đến nhà, mới hay cha gặp nạn tại công trình, cách trường học chỉ vài km. Mẹ bệnh, hai em còn nhỏ nên mọi việc trong nhà gia đình đè nặng lên vai cô nữ sinh 20 tuổi.

“Chắc chắn là em sẽ xin với nhà trường cho bảo lưu kết quả học tập rồi đi làm. Cha mất rồi, em phải có trách nhiệm lo cho mẹ và 2 em”, Dương nghẹn ngào.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thong-tin-moi-nhat-lien-quan-den-vu-tai-nan-lao-dong-lam-8-nguoi-thuong-vong-536896/