Thông tin gây bất ngờ vụ mẹ ôm con gái đã tử vong lên đường tàu định tự tử

m trước ngày xảy ra sự việc, giữa 2 vợ chồng chị S. và anh N. có xảy ra mâu thuẫn bột phát.

Liên quan đến vụ việc chị Đ.T.S (SN 1987, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) ôm thi thể con gái 6 tuổi lên đường ray tàu định tự tử, ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo xã Hưng Tân thông tin, chị S. có chồng là anh N.Đ.N, ở địa phương chưa từng xảy ra điều tiếng gì. Gia đình chị S. có 2 con, trong đó con gái đầu 6 tuổi và một con còn nhỏ.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Thời gian gần đây chị S. có biểu hiện không bình thường, dấu hiệu bệnh trầm cảm. Đêm trước ngày xảy ra sự việc, giữa 2 vợ chồng chị S. và anh N. có xảy ra mâu thuẫn bột phát.

Người thân nạn nhân cho biết, khoảng 5h sáng 8/5, S. dùng xe máy chở con gái 6 tuổi đi ra khỏi nhà.

Ít giờ sau, chị S. gọi cho anh trai chồng thông báo đứa con gái đầu đã chết. Người anh trai chồng vội chạy ra thì phát hiện S. đang đi trên đường. Khi người này tìm đến nơi bỏ cháu bé thì thấy cháu bé đã tử vong.

Như thông tin đã đưa, rạng sáng 8/5, một người phụ nữ ôm con lên đường tàu khu vực gần cổng chào thôn Mỹ Giang để tự tử.

Khi đoàn tàu đang đi theo hướng Nam – Bắc, đoạn qua địa phận thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên thì phát hiện ra sự việc, đoàn tàu đã dừng lại để kiểm tra.

Lúc này, khi biết mọi người đã phát hiện ra, người phụ nữ bò dậy từ đường tàu, tiếp tục ôm đứa con trên tay bỏ chạy.

Thấy không thể chạy thoát khi ôm cả con, người phụ nữ đặt cháu bé xuống bụi cây dại ven đường rồi tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sau đó bị người dân đuổi theo giữ lại được.

Tại hiện trường, người dân phát hiện cháu bé đã tử vong. Theo nhận định có thể cháu đã tử vong trước đó nên người mẹ ôm thi thể cháu lên đường tàu để tự vẫn.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thong-tin-gay-bat-ngo-vu-me-om-con-gai-da-tu-vong-len-duong-tau-202105102237173917.html