Thông tin chính thức về vụ 3 cha con treo cổ tự vẫn

Người cha sau khi đã treo cổ 2 đứa con rồi quyết định treo cổ mình, sau khi đã để lại 1 lá thư gửi người vợ và gia đình cùng những lời lẽ hờn trách.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể 3 cha con chết trong tư thế treo cổ tại tại Tuyên Quang, sáng nay 18/11, thông tin từ VKSND huyện Yên Sơn cho hay: Chúng tôi đã làm những bước thủ tố tụng ban đầu đối với vụ việc 3 cha con treo cổ xảy ra tại tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan tiến hành tố tụng nhận định, là do mâu thuẫn gia đình. Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc người vợ có đăng ảnh chụp cùng người đàn ông lạ lên trang Facebook cá nhân.

Người cha sau khi đã treo cổ 2 đứa con rồi quyết định treo cổ mình, sau khi đã để lại 1 lá thư gửi người vợ và gia đình cùng những lời lẽ hờn trách. Nguồn tin cho hay.

Trước đó, trưa ngày 16/11, người dân phát hiện anh Tráng A N. (25 tuổi, người dân tộc Mông) trú xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chết trong tư thế treo cổ cùng hai người con, bé trai 4 tuổi, bé gái 3 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, VKSND huyện Yên Sơn đã phối hợp với Công an huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tuyên Quang đồng thời báo cáo lãnh đạo VKSND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo cho các bước xử lý ban đầu đối với vụ việc.

Hiện chưa thể nói, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do vợ của nạn nhân có bạn trai như một số cơ quan báo chí đã thông tin là chưa chính xác

Theo 1 lãnh đạo xã Mỹ Bằng cho biết: “Trưa ngày 16/11, chúng tôi nhận được tin báo và nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh sự việc. Khi cơ quan chức năng có mặt tại căn nhà của N., chúng tôi có thấy những dòng chữ viết trên tường, những dòng chữ này thể hiện những bức xúc mà N. đang chịu đựng”.

“N. vẫn còn người mẹ ruột lớn tuổi đang sống cùng, khi vợ đi làm xa, anh ta ở nhà trông nom hai đứa con. Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, nhưng mới đây hoàn cảnh kinh tế ổn hơn nên đã thoát nghèo, không ngờ lại dại dột như vậy”, vị lãnh đạo thông tin.

Được biết, vợ anh N. là chị Giàng Thị Sái hiện đang làm công nhân cho công ty Samsung ở tỉnh Bắc Ninh.

Người nhà anh N. cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình và Công an liên hệ với chị Sái để thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, chị Sái nói: “Mấy bố con chết cả rồi tôi không về nữa, mọi người đừng tìm tôi. Tìm cũng không thấy tôi đâu, đừng mất công”.

Được biết, trước khi chị Sái đi làm, 2 vợ chồng vẫn tình cảm, không có mâu thuẫn, ở làng xóm cũng không có điều tiếng gì cả. Lúc đi làm anh N. còn đưa chị raCông ty rồi mới về nhà chăm lo cho con.

Theo tìm hiểu, sáng ngày 17/11, các thầy cô giáo trương mầm non Đình Bằng, nơi mà hai cháu nhỏ con anh N. theo học cũng đến động viên, an ủi gia đình.

Trao đổi với phóng viên về việc học tập của hai cháu, chị Trần Thị Ngọc Ánh, giáo viên chủ nhiệm hai cháu nhỏ cho biết, ở lớp các cháu rất ngoan, rất hòa đồng và ham đi học. Thời gian gần đây, các cháu có nghỉ ốm vài hôm cho đến ngày 15/11 thì mới đi học trở lại. Sang đến ngày 16/11 chúng tôi mới nhận được thông tin vụ việc của gia đình hai cháu./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/thong-tin-chinh-thuc-ve-vu-3-cha-con-treo-co-tu-van-78743.html