Thông tin bất ngờ vụ bé trai 9 tuổi mất tích khi tới chỗ bố làm việc ở Sài Gòn

Sau nhiều giờ không tìm thấy con trai 9 tuổi, người thân đã tới công an trình báo, truy tìm bé trai.

Ngày 10/1, chị Đỗ Tố Trinh xác nhận việc gia đình đã tìm thấy bé Đỗ Trần Anh Hiếu (SN 2010), là con trai của chị Trinh đi lạc cách đây ít ngày ở trung tâm TP HCM.

Theo chị Trinh, bé Hiếu kể rằng, sau khi cùng mẹ tới chỗ làm việc của bố ở tòa nhà số 41 – 43 đường Trần Cao Vân (phường 6, quận 3, TPHCM), bé chơi 1 mình ở gần khu vực này.

Quá trình đi chơi, bé thấy nhóm người chuyên làm xiếc, múa lửa trên đường Trần Cao Vân nên đi theo, mải xem múa lửa nên cháu bé bị lạc đường.

Bé trai 9 tuổi đã về với gia đình

Trước đó, Công an Quận 3 phát đi thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM và Công an 23 quận, huyện trên địa bàn TP HCM về việc truy tìm cháu bé mất tích có tên là Đỗ Trần Anh Hiếu (SN 2010, quê Vĩnh Long, tạm trú đường An Bình, Phường 5, Quận 5).

Theo thông báo từ công an, anh Trần Anh Tín (SN 1982, ngụ đường Nguyễn Du, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) trình báo việc con trai là Đỗ Trần Anh Hiếu bị mất tích ở tòa nhà 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP HCM.

Anh Tín trình bày rằng, lúc 17h30 phút ngày 7/1, vợ là chị Đỗ Tố Trinh dẫn con trai 9 tuổi tới nơi anh làm việc ở tòa nhà số 41-43 Trần Cao Vân, để chơi.

Đến 19h30 phút cùng ngày, anh Tín không thấy con trai đâu nên cùng vợ đi tìm kiếm nhiều nơi và hỏi thăm người xung quanh nhưng không ai biết bé Hiếu đi đâu. Tới 4h45 phút ngày 8/1, anh Tín tới Công an phường 6, quận 3 trình báo.

Sau khi công an Quận 3 phát đi thông tin truy tìm bé trai. 20h tối 9/1, một người dân phát hiện cháu bé và đưa đến khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1) để bàn giao cho gia đình.

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-bat-ngo-vu-be-trai-9-tuoi-mat-tich-khi-toi-cho-bo-lam-viec-o-sai-gon-2019011015162239.htm