Thông tin bất ngờ về thi thể cắm dao ở ngực trong quán nước bên đường

Sau khi nhận người thân, người nhà nạn nhân khai báo, nạn nhân vì buồn chán chuyện gia đình đã từng tự sát bất thành.

Công an xã Vĩnh Lương (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, thi thể đàn ông trong quán nước ven đường được phát hiện sáng 8/9 trên địa bàn xã đã có người thân đến nhận người nhà.

Theo đó, danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Khánh (SN 1955), trú đường khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Khai báo với CQĐT, người nhà nạn nhân nói, tối trước hôm phát hiện thi thể nạn nhân, ông Khánh ăn tối ở nhà người thân tại Nha Trang và được người này cho 100 nghìn đồng đi xe về Phú Yên.

 Hiện trường vụ án. Ảnh: Thành Long.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Thành Long.

Đáng lưu ý, ông Khánh từng nhảy cầu tự tử tại Nha Trang, do buồn chán chuyện gia đình, nhưng bất thành.

Bị giết hay nạn nhân tự sát là điều CQĐT đang làm rõ.

Như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, sáng ngày 8/9, thi thể một người đàn ông đã được một người hành nghề nhặt ve chai phát hiện tại một quán nước không hoạt động trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc thôn Vân Đăng 2, xã Vĩnh Lương, Nha Trang.

Nạn nhân được xác định khoảng 50 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, đi dép đen, được phát hiện đã tử vong, tư thế nằm nghiêng. Trên ngực nạn nhân có cắm một con dao.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thong-tin-bat-ngo-ve-thi-the-cam-dao-o-nguc-trong-quan-nuoc-ben-duong-75501.html