Thông tin bất ngờ về người phụ nữ làm rơi túi chứa xác thai nhi xuống đường

Trên đường chở xác thai nhi bị bỏ trong bãi rác đi chôn cất thì đánh rơi dọc đường nhưng không hay biết, khi bà Hương quay lại tìm thì bị người dân giữ lại và báo cho lực lượng công an giải quyết.

Theo TTXVN đưa tin, khoảng 10h ngày 13/9, tại ngã tư đường Trần Phú giao nhau với đường Nguyễn Hùng Sơn, thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, nhiều người dân thấy một phụ nữ điều khiển xe gắn máy đánh rơi một bao tải xuống đường. Người phụ nữ điều khiển xe đi một đoạn thì mới hay sự việc và quay lại. Khi thấy bao tải rơi, nhiều người dân hiếu kỳ mở ra xem thì phát hiện một thai nhi, khoảng 5 tháng tuổi đã chết.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ người phụ nữ làm rơi chiếc túi chứa xác thai nhi xuống đường ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) gây xôn xao dư luận.

Theo Vietnamnet, đến nay cơ quan Công an đã làm rõ nhiều tình tiết vụ việc. Cụ thể, vào khoảng 8h sáng 13/9, bà Trần Thị Hương (49 tuổi, ngụ ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp) đến nhà máy rác ở cầu số 3, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất nhặt 1 bào thai trên bãi rác.

Sau đó, bà Hương bỏ vào túi nylon để đem về chôn cất. Tuy nhiên, trên đường di chuyển đến đoạn đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá thì túi chứa bào thai bị rơi xuống đường nhưng bà Hương không phát hiện.

Khi người phụ nữ quay lại tìm thì bị người dân giữ lại và báo cho lực lượng công an giải quyết.

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, bà Hương làm từ thiện, khi các công nhân phát hiện xác thai nhi thì gọi điện cho bà ấy mang về chôn.

Bà Hương đã nhiều lần mang xác thai nhi về chôn.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-bat-ngo-ve-nguoi-phu-nu-lam-roi-tui-chua-xac-thai-nhi-xuong-duong-a448965.html