Thống đốc Beirut bật khóc khi nói về vụ nổ kinh hoàng ngày 4/8

Thống đốc Beirut đã bật khóc khi nói về mức độ kinh hoàng của vụ nổ ngày 4/8 và những điều khủng khiếp mà người dân thành phố này phải trải qua.

Ngày 4/8, thủ đô Beirut của Lebanon chìm trong đau thương khi một vụ nổ kinh hoàng xảy ra với quy mô tàn phá khủng khiếp. Theo người đứng đầu tổ chức Chữ Thập đỏ Lebanon George Kettaneh, đến nay, đã có ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Số người tử vong có thể còn tăng thêm và hội Chữ Thập đỏ đang làm việc với Bộ Y tế để đưa nạn nhân tới nhà xác bởi các bệnh viện đều đã quá tải.

Trước đó, trong khi đi thị sát cùng đội phản ứng khẩn cấp tại hiện trường, Thống đốc Beirut là Marwan Abboud đã bật khóc khi nói về vụ nổ thảm khốc này.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến thảm họa to lớn và kinh hoàng như thế này trong đời. Đây là một thảm họa quốc gia. Đây là một thảm họa với Lebanon. Chúng tôi không biết sẽ khôi phục sau việc này như thế nào... Chúng tôi cần mạnh mẽ, chúng tôi cần dũng cảm nhưng điều này là quá khủng khiếp".

Vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut của Lebanon xảy ra giữa bối cảnh nước này đang chìm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ khi đồng tiền của Lebanon mất hơn 80% giá trị và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đẩy hàng triệu người vào cảnh đói nghèo./.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo Huffington Post

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/video-thong-doc-beirut-bat-khoc-khi-noi-ve-vu-no-kinh-hoang-ngay-48-1078959.vov