Thông điệp bảo vệ môi trường từ rác thải nhựa

Trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, triển lãm 'Be The Change – Hãy tạo ra sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới này!' đang truyền tải một thông điệp tích cực, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi về việc sử dụng các vật phẩm nhựa, sống trách nhiệm với môi trường hơn.

Triển lãm "Be The Change – Hãy tạo ra sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới này!" do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển trưng bày 4 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lần lượt mang tên "Những cú hút", "Rùa", "Cây đời" và "Hóa nhựa" tại Phố sách (Hà Nội).

Triển lãm "Be The Change – Hãy tạo ra sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới này!" do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển trưng bày 4 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lần lượt mang tên "Những cú hút", "Rùa", "Cây đời" và "Hóa nhựa" tại Phố sách (Hà Nội).

Chất liệu để làm nên các tác phẩm chủ yếu là rác thải nhựa, vốn đang là vấn nạn của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Mỗi tác phẩm như một thông điệp mạnh cảnh báo con người hãy hạn chế và dừng sử dụng vô tội vạ chất thải nhựa.

Ngoài ra, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt còn mang một thông điệp ý nghĩa khác đó là những vật dụng bỏ đi hay rác thải nhựa hoàn toàn có thể tái chế, thậm chí là sáng tạo thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Trong tác "phẩm Những cú hút", nghệ sĩ Đỗ Hiệp tái hiện hình ảnh chú Tễu - nhân vật dẫn chuyện trong các tích trò rối nước dân gian - tác phẩm được làm từ một vạn ống hút nhựa thu gom từ các quán cà phê tại Hà Nội.

Ban đầu chú Tễu chỉ cao 1,9 m nhưng không gian triển lãm ngoài trời nên tác giả nâng lên 3,5 m để gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

Tác phẩm "Rùa" được lấy ý tưởng từ cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm và rùa đội bia tiến sĩ trong Văn Miếu. Đây là tác phẩm được sắp đặt bởi những bức ảnh chụp tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở bãi biển và các nơi công cộng gây ấn tượng mạnh với nhiều người xem.

"Vì môi trường, chúng tôi xin đổi 1kg hải sản bằng 1kg rác thải nhựa", hình ảnh chụp ở đảo Nam Du từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và các phương tiên truyền thông như một lời cảnh tỉnh môi trường biển Việt Nam đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Tác phẩm "Cây đời" được đặt tại trung tâm triển lãm. Những vòng tròn thép với đầy chậu cây bàng nhỏ được tác giả gửi gắm thông điệp về một Trái đất xanh. Chậu cây là hộp đựng các sản phẩm về tóc đã bỏ đi từ các salon tóc trên toàn quốc.

Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật quy mô trong nhiều năm trở lại đây tại Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng nhằm lan tỏa lối sống xanh.

Những ngày qua, triển lãm đã nhận được sự quan tâm của công chúng nhất là các bạn trẻ.

Bạn Nguyễn Thùy Linh (quận Đống Đa) chia sẻ: "Bản thân mình cũng như rất nhiều du khách tham quan trong và ngoài nước đều bất ngờ khi được thấy những hình ảnh về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của rác thải nhựa. Mình cũng tự nhủ bản thân sẽ phải thay đổi thói quen để bảo vệ nơi chúng ta đang sống trước khi quá muộn".

Những thông điệp được người xem nhắn nhủ tại triển lãm. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 17/11 tại Phố Sách (Phố 19 Tháng 12, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

P.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thong-die-p-ba-o-ve-moi-truo-ng-tu-ra-c-tha-i-nhu-a-99620.html