Thời trang không sợ 'đụng hàng' chốn công cộng

Nếu bạn muốn nổi bật mỗi khi ra đường, thì đây là những gợi ý tốt nhất cho bạn.

Hẳn là chủ nhân chiếc túi này phải yêu thiên nhiên lắm.

Em là một dải "ngân hà" rực sáng.

Ra đường phải đủ "bảy sắc cầu vồng" mới nổi bật chứ.

Ô hay, thế ai bảo đi dép là không được đi tất vậy?

Những "mốt" thời trang quái dị xuất hiện trong siêu thị.

Ra đường nguyên "cây đỏ" thế này mới may mắn.

Không rõ nên gọi đây là "váy quần" hay "quần váy" nữa.

Phải rực rỡ và sặc sỡ thế này mới thu hút chứ.

Vàng không có đeo thì phải "vàng từ đầu đến chân" mới nổi bật.

Thời trang không bao giờ sợ "đụng hàng" nơi công cộng.

"Nhà vua" lại khoác "long bào" đi dạo thế cơ à?

Người thật đấy mấy ông, không phải búp bê đâu nhé.

Chỉ là áo khoác thôi chú có phải "gấu" đâu mà sợ thế?

Sáng nay dậy muộn đi vội nên nhầm giày của "gấu" thôi mà mấy ba.

Muốn khác biệt thì đầu tiên phong cách thời trang phải khác biệt đã.

Chém Gió

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/thoi-trang-khong-so-dung-hang-chon-cong-cong-811853.html