Thời trang của giới siêu giàu trong phim 'Crazy Rich Asians'

Với hàng loạt đồ thời trang thiết kế đến từ các nhà mốt khu vực và thế giới, 'Crazy Rich Asians' đã tạo nên thế giới thời trang riêng đậm chất 'con nhà giàu'.

Trong một cảnh phim Crazy Rich Asians (tên tiếng Việt Con nhà siêu giàu) của đạo diễn Jon M. Chu, Peik Lin Goh, cô bạn nhiệt tình của nhân vật chính đã thốt lên: “Trong cậu cứ như con virus ebola dâm dật!”.

Không phải cô đang nói đến loại bệnh truyền nhiễm chết người đáng sợ kia, mà chỉ cố gắng lựa lời để chọc ngoáy bộ đầm ngắn đính hạt đá của cô bạn Rachel Chu, trong nỗ lực xuất hiện đầy đẳng cấp tại đám cưới thế kỷ ở Singapore.

Mẫu đầm này, đến từ bàn tay nhà thiết kế Carven Ong tại Malaysia, chỉ là một trong nhiều món đồ thiết kế cao cấp Mary Vogt tìm kiếm cho bộ phim. Dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Kevin Kwan, Crazy Rich Asians khắc họa cuộc hành trình của Rachel Chu, cô gái Mỹ gốc Hoa, theo chân bạn trai về tham dự đám cưới một người bạn và tiện thể ra mắt gia đình.

Cũng chính lúc này, cô mới biết người bạn trai thực chất thuộc một gia tộc siêu giàu. Mối căng thẳng ngấm ngầm giữa hai tầng lớp khác biệt cũng từ đó nổ ra.

Đêm tiệc xa hoa của giới siêu giàu châu Á.

Đêm tiệc xa hoa của giới siêu giàu châu Á.

Điểm đặc biệt ở thời trang trong phim chính là bản thân tác giả Kevin Kwan cũng thuộc giới siêu giàu. Chính vì thế, anh có nhiều đóng góp đáng kể trong việc xây dựng nên hình ảnh bộ phim, như cung cấp những thông tin cần thiết và kêu gọi bạn bè cho mượn loạt túi xách đắt tiền.

Crazy Rich Asians mang đến góc nhìn khá chuẩn xác về quan niệm giàu có của người Singapore. Ở đó, gia tộc Young (tên của mẹ người bạn trai Rachel) được xem như tầng lớp “người giàu cũ”, trong khi gia tộc Goh (xuất thân của cô bạn Peik Lin) lại phô trương vị thế “người giàu mới”.

“Cách tốt nhất để thể hiện sự giàu có của các đại gia đình chính là nghĩ về việc họ sẽ mặc đồ đến từ thương hiệu nào, và mặc như thế nào”, Vogt nói. “Lớp người giàu cũ sẽ không bao giờ mặc đồ Versace, nhưng lớp người giàu mới lại chìm đắm trong loạt xa xỉ phẩm của thương hiệu này”.

Eleanor Young và những thương hiệu xa xỉ

Điển hình cho lớp “người giàu cũ” là bà Eleanor Young, mẹ bạn trai Rachel. Bà luôn luôn thể hiện đẳng cấp với những trang phục xa hoa nhưng rất đỗi thanh lịch, như chiếc đầm dạ hội màu đỏ burgundy của Valentino với đường viền cổ cao kèm theo áo choàng, đầm đính sequin của Elie Saab, hay áo dài tay màu xanh ngọc lục bảo của Diane von Furstenberg.

Eleanor Young luôn xuất hiện với những phục trang xa xỉ của các nhà mốt lớn.

Michelle Yeoh, nữ diễn viên thủ vai bà Eleanor, cũng xuất thân từ tầng lớp siêu giàu, đã khiến việc khắc họa nhân vật thành công hơn khi đưa chính thẩm mỹ cá nhân vào trong phim. Bà để cho nhân vật mặc các màu bà thích như xanh ngọc lục bảo, xanh ngọc bích, hay loạt trang sức lộng lẫy thể hiện sự quyền quý.

Bản thân chiếc vòng cổ với hai chuỗi kim cương dài được mang cùng trang phục Carolina Herrera, cùng với chiếc nhẫn ngọc lục bảo khổng lồ trên màn ảnh cũng là trang sức riêng thuộc về Michelle Yeoh. Thế nên, không ngạc nhiên khi chúng lại hợp với bà đến vậy.

Loạt trang sức còn lại đều được stylist Mary Vogt thu thập từ các nhà kim hoàn hàng đầu trên thế giới như Bulgari, Chopard, Mouawad và nhà thiết kế Michelle Ong tại Hong Kong.

Một nhân vật khác thuộc hội con nhà siêu giàu thuộc lớp “người giàu cũ” chính là Astrid Young Teo - cô em họ sành điệu của người bạn trai Rachel. Với việc gắn liền hình ảnh bản thân cùng các tên tuổi couture lâu đời, mỗi khoảnh khắc cô xuất hiện đều tạo nên những hình ảnh đáng nhớ. Tiêu biểu trong số đó là chiếc đầm cổ cao hồng pastel của Dior, và đầm ngắn không tay của Diane von Furstenberg.

Rachel: Điển hình của cô gái hiện đại

Không giống như các thành viên trong gia tộc họ Young, cô gái Rachel lại chỉ mặc quần áo rẻ tiền, thể hiện rõ xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Nhân vật này mong muốn có vẻ ngoài chỉn chu, nhưng không quá bị ám ảnh với thời trang. Thế nên, cô chỉ thường mặc đồ Macy’s, Gap hay của các cửa hàng đồ cũ.

Chiếc đầm đỏ giản đơn Rachel chọn mặc đến buổi ra mắt gia đình bạn trai.

Món đẹp nhất trong tủ đồ của cô chỉ dừng lại ở chiếc đầm Miu Miu đỏ cherry mà Rachel chọn mặc khi gặp mẹ bạn trai. Dù đơn giản, trẻ trung và không kém phần thanh lịch, chiếc đầm này có thể không bao giờ được bà Young ngó ngàng.

Sự thể chỉ thay đổi khi cô biết mình sẽ phải tham dự bữa tiệc xa xỉ nhất ở đảo quốc sư tử. Phân cảnh lột xác kinh điển lại bắt đầu, với hình ảnh Rachel thử vào loạt đồ thiết kế danh tiếng, trước khi quyết định chọn chiếc đầm xanh mộng mơ mang dáng dấp của thời trang thảm đỏ đến từ thương hiệu Marchesa.

Từ chất tulle bồng bềnh, những bông hoa mỏng manh đính dọc theo viền cổ, cho đến phần tùng váy xòe bồng, chiếc đầm dài lộng lẫy như đã biến Rachel thành nàng Lọ Lem đích thực. Tương tự như bà Michelle Yeoh, Constance Wu, nữ diễn viên vào vai Rachel đã đích thân chọn lựa chiếc đầm này và gửi hình cho Mary Vogt.

Astrid Young Teo trong mẫu đầm hồng pastel của Dior.

Peik Lin: Thành viên tiêu biểu của “Hội con nhà giàu”

Nếu như đại gia đình nhà Young nổi bật với tủ quần áo xa hoa, thì Peik Lin, người bạn thân của Rachel được nhắc đến ở phần đầu bài viết, lại xuất hiện tương phản với những sự lựa chọn phá cách đặc trưng cho lớp “người giàu mới”.

Trong một phân cảnh, cô mặc bộ đồ lụa in họa tiết chú chó của Stella McCartney. Ở cảnh khác, cô lại chọn mẫu áo không tay họa tiết thỏ của Markus Lupfer để phối cùng dây chuyền vàng to bản của Marni. Các món đồ đều thể hiện những xu hướng mới dưới ảnh hưởng của millennials, từ “ugly”, maximal cho đến kiểu retro hoài cổ.

Set đồ Stella McCartney của Peik Lin

Có thể nói, Peik Lin là một trong những tuyến nhân vật thú vị nhất trong phim. Ngay khi mọi thứ đang trở nên căng thẳng với sự xuất hiện của đại gia đình Young, mà Rachel cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó - thì Peik Lin xuất hiện. Với mái tóc rực sáng, nụ cười tươi cùng với loạt trang phục độc đáo, Lin gần như đã thắp sáng màn ảnh, và khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Tuy đầu tư công sức vào việc lựa chọn quần áo cho nhân vật, Vogt cho biết cô không muốn Crazy Rich Asians được xem là bộ phim thời trang. “Đó chỉ là những tuyến nhân vật đặc sắc có lối ăn mặc nổi bật. Đó thực sự chính là bản sắc cá nhân của nhân vật, là điều nói lên rằng họ đến từ đâu".

Mao Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thoi-trang-cua-gioi-sieu-giau-trong-phim-crazy-rich-asians-post873984.html