Thời tiết nắng nóng như đổ lửa, phụ huynh mướt mồ hôi đội nắng đợi con ở trường thi

Sáng ngày 10/8, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp THPT. Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, phụ huynh mướt mát mồ hôi đội nắng đợi con ở trường thi.

Sáng ngày 10/8, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi thứ 3 - tổ hợp Khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và Khoa học tự nhiên gồm hóa học, sinh học, vật lý. Mỗi môn thi diễn ra trong thời gian 50 phút với 50 câu trắc nghiệm, được thi dưới hình thức trắc nghiệm.

Trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 khác với mọi năm, thí sinh chỉ được lựa chọn 1 tổ hợp duy nhất thay vì có thể cho chọn cùng lúc 2 tổ hợp thi để làm. Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày thi thứ 2, thời tiết ở Hà Nội vô cùng khắc nghiệt. Nắng nóng như đổ lửa, nắng to và gắt khiến không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh nán lại chờ con thi cảm thấy khó chịu.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1978, ở Trung Văn chia sẻ, dịch bệnh lại thêm nắng nóng đưa con đi thi cũng rất lo. Trước khi đi gia đình cũng dặn con cẩn thận đeo khẩu trang, rửa tay.

"Đưa con đi thi trời nóng thế này tất nhiên rất vất vả nhưng mà vấn đề này là với thí sinh đi thi chung nhiều nơi nên mình cũng phải cố gắng. Chỉ mong con cố gắng làm bài hết sức mình chứ tôi cũng không quá đặt áp lực lên các bạn. Buổi thi ngày hôm qua và nay thấy con vui vẻ khi làm bài tốt gia đình cũng mừng" - chị Hằng chia sẻ.

Ông ngoại của thí sinh Lê Hồng Vinh ở Phú Đô (Hà Nội) tâm sự, bố của Vinh đi làm xa, mẹ lại ốm nên ông chịu trách nhiệm đưa cháu đi. Ông cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập của cháu. Các cháu đi thi đông như thế này cũng rất nguy hiểm. Nhưng qua buổi thi hôm qua, biết công tác phòng dịch ở điểm thi nên ông thấy rất yên tâm. Hôm qua Vinh tự tin môn văn ít nhất cũng được điểm 7, toán cũng tầm 7 điểm.

Sau buổi sáng thi tổ hợp, chiều ngày hôm nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối là Tiếng Anh.

Một số hình ảnh phụ huynh đợi chờ con dưới cái nắng gắt ngoài phòng thi:

Các bậc phụ huynh ngóng con giữa thời tiết nắng nóng

Các bậc phụ huynh ngóng con giữa thời tiết nắng nóng

Các quán nước, vỉa hè là nơi thích hợp cho thời gian chờ đợi của các bậc phụ huynh. Dù dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn không có ý thức đeo khẩu trang

Nhiều bậc phụ huynh và thí sinh thấy "khó thở" không phải vì đề thi mà do thời tiết.

Đội tình nguyện tiếp sức giữa trời nắng nóng.

Tại điểm thi THPT Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Các thí sinh cho biết tâm lý thoải mái hơn sau khi đã làm xong bài thi ngữ văn và toán hôm qua. Môn thi tổ hợp vừa sức nhưng dài nên khó đạt kiểm cao

Các thí sinh mệt mỏi sau buổi thi dù cho biết làm bài tốt

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/thoi-tiet-nang-nong-nhu-do-lua-phu-huynh-muot-mo-hoi-doi-nang-doi-con-o-truong-thi-20200810132233077.htm