Thời niên thiếu 'khác thường' của tân Tổng thống Pháp

Từ khi còn là một cậu bé, Emmanuel Macron không thích chơi với các bạn cùng trang lứa mà thường xuyên trò chuyện với những người lớn tuổi và dành thời gian để tìm hiểu về văn học, lịch sử.

Emmanuel Macron sinh vào tháng 12/1977 tại Amiens,phía bắc nước Pháp. Ông là con cả trong một gia đình có 3 anh chị em. Cha ông là bác sĩ kiêm chuyên gia thần kinh học, nhưng ông không tiếp nối truyền thống của gia đình.

Macron (khoanh tròn) trong một chuyến dã ngoại vào tháng 9/1990.

Thay vào đó, Macron lại thích tìm hiểu về văn học, lịch sử với bà ngoại của mình, người mà cậu gọi là Manette. Sau khi tan trường, Macron được bà ngoại dạy ngữ pháp rồi họ cùng nhau đọc tác phẩm của những nhà văn Pháp nổi tiếng như Jean Racine và Moliere.

Tân Tổng thống Pháp là người đam mê văn học và lịch sử từ nhỏ.

Vào giờ ra chơi ở trường, Macron cũng dành thời gian để tranh luận với các giáo viên hơn là ra sân với các bạn cùng lớp, mẹ của tân Tổng thống Pháp nhớ lại.

Ảnh chân dung của Macron trong cuốn sổ lưu niệm của nhà trường vào năm 1992.

Niềm đam mê với văn học và kịch đã thay đổi cuộc đời của Macron khi cậu theo học tại trường Jesuit vào đầu những năm 1990. Năm 15 tuổi, cậu đã đem lòng yêu giáo viên dạy kịch Brigitte Trogneux - bà mẹ ba con và hơn ông tới 24 tuổi.

"Macron không giống những người khác. Anh ấy thích chơi với các giáo viên, thường xuyên thảo luận với họ. Anh ấy thích đọc sách là lúc nào cũng có một đống sách. Macron không phải là một thiếu niên", bà Trogneaux mô tả về "học trò" của mình trong một buổi phỏng vấn với France 3.

Macron rất thích trò chuyện với các giáo viên và đem lòng yêu cô giáo dạy kịch khi mới 15 tuổi.

Tình yêu bất chấp tuổi tác của Macron đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Cha mẹ Macron đã chuyển cậu tới Paris để hoàn thành nốt chương trình học và yêu cầu cô giáo Trogneux tránh xa con trai họ cho tới khi cậu đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được mối quan hệ giữa hai người. Macron thậm chí còn thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc của mình khi tuyên bố sẽ cưới cô giáo làm vợ. Lúc đó, cậu mới 17 tuổi.

Cô giáo tặng hoa và chúc mừng Macron sau một vở kịch.

Năm 2007, đúng 14 năm sau lần đầu gặp nhau, Macron đã làm đám cưới với cô giáo Trogneux sau khi được sự đồng ý từ các con của bà.

"Đó là một hành động có sức mạnh mà không phải ai cũng quan tâm đến việc tới và hỏi chúng tôi về việc để mẹ mình tái hôn", Tiphaine Auziere, con gái của Trogneux nói với CNN.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chan-dung/thoi-nien-thieu-khac-thuong-cua-tan-tong-thong-phap-371596.html