Thời này đàn bà có mấy ai cần lấy chồng đâu, đàn ông đừng ảo tưởng

Thực sự con gái bước vào hôn nhân thì có tới 99% là khổ, bất hạnh may ra mới còn lại 1% được sung sướng, hạnh phúc. Lấy chồng khổ như vậy, đàn ông ngày càng tồi bảo sao chị em lại có xu hướng ở vậy hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Là một gã đào hoa, chuyện yêu được vài ba tháng thì bỏ Tú chẳng trân trọng tình yêu là gì. Với anh, tình yêu chỉ như một trò chơi, thích thì yêu chán thì giải tán vậy thôi. Bạn bè nhìn Tú thay người yêu như thay áo, liền hỏi.

- Mày không yêu nghiêm túc đi, mai này ế vợ đấy chứ chẳng đùa.

- Ôi giời, con trai sợ gì ế vợ chứ?? 50 tuổi vẫn lấy gái 20 là chuyện bình thường. Đàn ông chỉ cần có tiền gái tự động bu đến xin yêu thôi.

- Mày nói thế chứ, thời nay con gái hiếm như vàng ấy không lấy nhanh lại ế thì khổ?? Mà chẳng hiểu sao mấy chị em phụ nữ được được lại không thích lấy chồng mới lạ. Mấy bà ở cơ quan tao, gần 30 rồi vẫn sống hồn nhiên như gái 20 chẳng bận tâm chuyện chồng con, còn bảo ở vậy đến già cho vui đấy.

- Haha, chắc mấy em đấy mất niềm tin vào hôn nhân chứ sao?? Tao thấy chị tao lấy chồng rõ khổ. Quần quật lo cơm áo gạo tiền, nhà cửa nhưng đổi lại thì chồng lại vô tâm, gái gú đủ cả. Đàn ông ấy mà, ai chẳng có máu dê trong người, làm sao yêu mãi được một mình vợ chứ?? Nhiều khi tao thương chị nhưng cũng chẳng trách được anh rể vì đó là chuyện hiển nhiên ở đàn ông rồi.

- Đấy, mày phải đối xử tốt, yêu túc thì gia đình mới hạnh phúc chứ?? Tao mà lấy vợ, tao sẽ không để vợ tao khóc đâu. Cơ mà giờ kiếm vợ khó như đào vàng ấy.

- Là do mày ngu không biết tán gái thôi, chứ tao á chỉ cần dùng vài chiêu là các em tự mặc váy cô dâu đến xin tao rước ấy.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

- Mày đừng có ảo tưởng, mấy loại đấy chẳng khác gì gái ở Trần Duy Hưng cả. Gái ngoan có giá và không muốn lấy chồng đâu.

Đang nói chuyện với nhau bỗng cái Miên, vỗ vai Tùng (cậu bạn của Tú).

- Thằng này nói đúng, con gái giờ có cần lấy chồng đâu. Cứ ở vậy cho nó sướng, thích gì làm đấy chẳng ai có quyền làm mình buồn cả. Tao cũng 29 tuổi rồi nhưng có mối nào hỏi cưới tao từ chối hết. Thời này dại mới đâm đầu vào lấy chồng, đàn ông bây giờ không ngoại tình cũng đểu hết thì lấy chi cho mệt rồi cuối cùng vẫn là ly hôn. Tận hưởng cuộc sống tự do, ở vậy cho trai nó thèm.

- Thật là mày có tư tưởng đấy?? – Tú ngạc nhiên hỏi.

- Tất nhiên, không chỉ tao mà phần đông phụ nữ đều thế hết. Mày đừng nghĩ con gái là đồ chơi có thể dùng tiền mua được nhá. Chỉ loại gái rẻ tiền mới thế thôi. Tử tế còn ế vợ đầy ra kia kìa, huống hồ thằng sở khanh như mày. Đừng có ảo tưởng!!

- Ghê nghỉ, thế này tao có khi phải “ăn chay” mà lấy vợ gấp thôi. Phụ nữ không lấy chồng thì đàn ông chúng tao chết dở.

- Thế cho tụi mày chừa, quen thói làm khổ vợ con và coi thường phụ nữ lắm à??

Sau cuộc nói chuyện đó, Tú như vỡ lẽ rằng bao lâu nay mình đã quá ảo tưởng và khinh thường phụ nữ. Họ không ngu và đơn giản như anh nghĩ. Thực sự con gái bước vào hôn nhân thì có tới 99% là khổ, bất hạnh may ra mới còn lại 1% được sung sướng, hạnh phúc. Lấy chồng khổ như vậy, đàn ông ngày càng tồi bảo sao chị em lại có xu hướng ở vậy hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Theo Blogtamsu

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tam-su/thoi-nay-dan-ba-co-may-ai-can-lay-chong-dau-dan-ong-dung-ao-tuong