Thổi lửa lên đi SLNA!

SLNA đang thể hiện bộ mặt thất thường sau nửa chặng đường lượt đi V.League 2019. Sau 2 vòng đấu gần đây nhất, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ giành được 2 trận hòa với cùng một kết quả 0-0 trước Nam Định và Viettel.

Sau 8 vòng đấu, SLNA đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2019. Vị trí trong top đầu hiện tại đã khẳng định được một điều, SLNA ở mùa bóng năm nay xứng đáng là đội bóng sẵn sàng thách thức các đội thuộc top dưới.

Mặc dù đang có thành tích tốt nhưng với NHM xứ Nghệ, phong độ và lối chơi của SLNA hiện tại đang gây nên những nỗi lo thực sự. Phong độ kể từ đầu mùa của SLNA là rất phập phù, thất thường và dường như đã đánh mất đi chất lửa vốn có của mình.

SLNA đang thể hiện một phong độ phập phù ở mùa giải năm nay. Ảnh: Xuân Thủy

SLNA đang thể hiện một phong độ phập phù ở mùa giải năm nay. Ảnh: Xuân Thủy

Cụ thể, sau chiến thắng thuyết phục 2-0 tại vòng 1 trước Quảng Nam, SLNA chỉ có được 1 điểm sau trận cầu nhạt nhòa trên sân Cửa Ông với Than Quảng Ninh. Trận thắng 2-1 trước Bình Dương tại vòng 3 có lẽ là trận đấu hay nhất của SLNA tính đến hiện tại. Một tuần sau, tại chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của ông Nguyễn Đức Thắng thảm bại 4 bàn không gỡ trước đương kim vô địch Hà Nội.

Hai trận đấu tiếp theo, SLNA trở lại với vị thế của một ứng cử viên bằng 2 trận thắng quý giá 1-0 trước Thanh Hóa và 2-0 trước chủ nhà Đà Nẵng. Nhưng sự phấn chấn của NHM bị dập tắt hoàn toàn bởi 2 trận hòa đáng thất vọng mới đây trước Nam Định và Viettel của học trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Một dấu hiệu cho thấy, SLNA đang thực sự bế tắc và thiếu đi "chất lửa" cần thiết khi mà hàng công đánh rơi phong độ.

Đã đến lúc SLNA phải thi đấu máu lửa hơn để ghi điểm trong lòng NHM xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Những trận đấu đáng quên như trận thua Hà Nội hay 2 trận hòa với Nam Định và Viettel không chỉ gây thất vọng về mặt tỷ số, mà nó còn khiến những người yêu SLNA cảm thấy buồn bởi giờ đây, trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ đã không còn chất lửa, vốn là bản sắc một thời nữa.

Trong bóng đá thì thắng thua là chuyện bình thường, nhưng sau mỗi thất bại, điều mà NHM muốn thấy đó là đội bóng họ yêu vẫn thể hiện được sự nhiệt tình và khát khao giành chiến thắng.

HLV Nguyễn Đức Thắng từng nói rằng: “SLNA hiện tại sẽ cố gắng chơi bóng với phong cách thiên về kiểm soát, thi đấu đẹp mắt và cống hiến hơn”.

SLNA thi đấu đẹp mắt hơn, ai cũng thích! Vậy nhưng, khi cần thì cái chất "máu lửa" vốn là bản sắc của đội bóng xứ Nghệ phải luôn được phát huy, chứ không phải là bộ mặt yếu đuối như khi chúng ta gặp Hà Nội và cách chơi thiếu lửa như 2 trận đấu mới đây gặp Nam Định và Viettel.

Quý Bảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thoi-lua-len-di-slna-242676.html