Thời buổi này còn khư khư giữ vợ ăn Tết nhà nội thì là 'tối cổ'

Là rể nhưng năm nào tôi cũng vui vẻ ăn Tết bên ngoại, xong đâu đấy mới về nội.

Tết nhất, đâu đâu cũng thấy mọi người tranh luận chuyện ăn Tết nội, Tết ngoại. Chị em thì đòi hỏi được về Tết ngoại, còn cánh đàn ông thì khăng khăng phải Tết nội vì cho rằng, lấy vợ về vợ là dâu con trong nhà không thể cứ thích là về ngoại được.

Tôi nói thật, thời buổi này các anh còn suy nghĩ như vậy thì người ta gọi là tối cổ! Như tôi đây, năm nào tôi cũng vui vẻ ăn Tết bên ngoại, xong đâu đấy mới về nội. Không biết mọi người thế nào chứ riêng với tôi, vợ phải vui thì gia đình mới vui, vợ làm dâu cả năm, có ngày Tết đưa vợ con về quê với bố mẹ, gia đình mới là chuẩn.

 Là rể nhưng năm nào tôi cũng vui vẻ ăn Tết bên ngoại, xong đâu đấy mới về nội.

Là rể nhưng năm nào tôi cũng vui vẻ ăn Tết bên ngoại, xong đâu đấy mới về nội.

Các anh cứ nghĩ mà xem, quanh năm suốt tháng vợ ở nhà mình, chăm sóc, phục vụ bố mẹ mình, con cái mình. Nhưng cô ấy cũng có bố mẹ, anh chị em. Trước khi đến với chúng ta, chẳng phải cô ấy là của họ hay sao. Vậy thì quyền đâu mà chúng ta cứ giữ khư khư vợ bên mình quanh năm suốt tháng, đến ngày Tết sum vầy cũng chẳng được ở cạnh bố mẹ?

Các cụ xưa có câu "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy", tôi thì tôi thấy điều đó lỗi thời rồi. Các cụ ngày xưa quanh đi quẩn lại lấy nhau làng trên xóm dưới, xa lắm thì cách nhau vài làng nên mùng 1 mùng 2 chạy qua chạy lại đơn giản chứ thời bây giờ, nhà nội nhà ngoại cách nhau cả trăm cả nghìn cây số. Làm sao mà mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ được.

Trên vợ tôi là 3 anh trai, nếu cứ như các cụ xưa nói thì Tết nhất vợ tôi chẳng bao giờ được gặp anh chị và các cháu. Vì mùng 1 vợ phải ở nhà nội, đến mùng 2 được về thì gia đình cả 3 anh trai cũng đi ngoại chúc Tết hết cả. Thành ra, nếu cứ khư khư giữ vợ ở nhà mình ngày Tết chẳng phải ích kỷ quá hay sao?

Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lam-dep/thoi-buoi-nay-con-khu-khu-giu-vo-an-tet-nha-noi-thi-la-toi-co-ar521550.html