Thoát khỏi tồi tệ hai lần bị người yêu bỏ rơi

Cháu thấy số mình lận đận quá! 28 tuổi, người ta đã yên bề gia thất, trên có bố mẹ, dưới có con cái vui vầy. Cháu thì mất bố, yêu ai cũng bị bỏ rơi...

Cô Thanh Tâm kính mến!

Ai cũng nói, trong cuộc sống, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Nhưng cháu thì khổ đủ đường cô ạ. Ngày cháu hân hoan trong niềm vui tốt nghiệp đại học cũng là ngày bố cháu đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ. Phải rất lâu sau cháu mới vượt qua được cảm giác hụt hẫng khi mất bố.

Rồi cháu có người yêu. Đó cũng là mối tình đầu của cháu. Anh hơn cháu một tuổi, là người làng bên. Anh không đẹp trai nhưng lịch lãm, ga lăng. Anh mở phòng khám răng và khá uy tín ở địa phương. Những ngày yêu anh, cháu chìm đắm trong hạnh phúc, tưởng như ông trời đã bù đắp cho cháu một người đàn ông tốt.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, khi bọn cháu xác định và báo cáo gia đình thì nhà anh phản đối, bởi công việc của cháu không ổn định (cháu làm văn phòng cho công ty tư nhân). Anh an ủi cháu rất nhiều, nói sẽ cùng cháu thuyết phục gia đình.

Cháu tin và vẫn cho anh những phút riêng tư như vợ chồng. Rồi cháu bất ngờ phát hiện anh lăng nhăng với một cô gái khác qua tin nhắn trên facebook. Đau đớn hơn là anh và cô ta cũng đã có “quan hệ”. Khi cháu nói thì anh bảo chúng cháu nên chia tay vì anh không vượt qua được rào cản gia đình, khiến cháu khổ đau tột độ cô ạ.

Gần một năm sau, cháu lại nhận được lời tỏ tình của một chàng trai khác. Cậu ấy là quân nhân, được đào tạo rất bài bản trong trường Sĩ quan đặc công, ngoại hình cũng khá, ăn nói rất có duyên. Yêu nhau được 8 tháng, cậu ấy úp mở với cháu về chuyện cậu ấy phải đi biệt phái bên Trung Quốc hai năm rưỡi.

Cháu nói, nếu đó là nhiệm vụ cấp trên giao thì cậu ấy cứ yên tâm mà nhận, cháu sẽ chờ. Ngày cậu ấy nhắn tin báo đã đi, cháu khóc như mưa và lên facebook đăng Dòng trạng thái yêu thương, nhớ nhung da diết. Nhờ nó, cháu phát hiện ra cậu ấy lừa mình. Thực ra, cậu ấy không đi đâu cả, mà lừa dối cháu bởi cậu ta đang yêu một cô gái khác.

Cháu thấy số mình lận đận quá! 28 tuổi, người ta đã yên bề gia thất, trên có bố mẹ, dưới có con cái vui vầy. Cháu thì mất bố, yêu ai cũng bị bỏ rơi. Cháu không biết phải bấu víu vào đâu cô ạ!

Vũ Thu Hường (Hưng Yên)

Thu Hường thân mến!

Đúng là “chỉ số” may mắn ở mỗi người là khác nhau. Có người may mắn nhiều, có người may mắn ít. Nhưng “ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi tất cả của ai”. Có thể ở thời điểm này, cháu thấy mình luôn gặp những điều không tốt nhưng đó không có nghĩa là sau này cũng vậy.

Mất bố sớm là một điều thiệt thòi, một trải nghiệm khó khăn nhưng cô mừng là cháu đã vượt qua và tìm lại được sự cân bằng. Còn chuyện tình cảm thì không phải ai cũng may mắn yêu và đến được với mối tình đầu.

Thường thì mọi người đều trải qua vài ba mối tình, rồi mới tìm được người tâm đầu ý hợp. Tức là ai cũng có thể trải qua những lúc thất tình. Bây giờ cháu nghĩ mình không thể vượt qua được cảm xúc đau đớn này. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu những “vết thương”, rồi đến một ngày cảm giác tồi tệ ấy sẽ biến mất.

Cô nghĩ việc cháu cần làm là tập trung vào công việc, lên kế hoạch chăm sóc bản thân, tập trung sự chú ý vào người thân, bạn bè. Nếu có thể thì tham gia hoạt động cộng đồng nào đó, hay theo đuổi một đam mê cháu ạ. Tất cả những việc ấy sẽ khiến cháu thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều kì diệu.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/thoat-khoi-toi-te-hai-lan-bi-nguoi-yeu-bo-roi-post40583.html