Thợ lặn người Anh tiết lộ: Nếu sợi cáp chỉ ngắn hơn vài mét, chắc có lẽ vẫn chưa thể tìm thấy thầy trò đội bóng Thái Lan

Câu chuyện của người thợ lặn đầu tiên phát hiện ra 13 nạn nhân đã được tường thuật lại và được gọi là phép màu.

Vào đêm 2/7, thợ lặn người Anh - John Volanthen và cộng sự cộng sự Rick Stanton đã vào đến được khu vực được gọi là "Bãi biển Pattaya", bên trong hệ thống hang động Tham Luang Nang Non, cách cửa hang gần 4 km.

Ban đầu, các chuyên gia nhận định đây là khu vực cao, có khả năng sẽ là nơi trú ẩn của các thầy trò trong đội bóng. Nhưng không ngờ khi vào đến nơi, nước đã dâng ngập khu vực này. Đoạn dây cáp của John cũng sắp hết, ông vẫn cố gắng bơi thêm 400m nữa với chút hy vọng mong manh.

Nhưng rồi ông cũng quyết định đã đến lúc phải quay về, ông trồi lên mặt nước, cố định lại phần dây cáp. Trong chính khoảnh khắc đó, ông cũng không thể ngờ được dưới ánh đền pin, 13 con người đang nhìn mình.

Phép màu đã xuất hiện sau 10 ngày đêm tìm kiếm. "Cậu ấy kết thúc đoạn cáp của mình, cuộn dây và cố định vào lớp bùn. Lúc đấy, lũ trẻ đang ngồi ngay trên dốc và nhìn xuống cậu ấy dưới dòng nước", cộng sự của ông kể lại.

Nếu lúc đó đoạn cáp ngắn hơn, và ông không cố bơi thêm vài mét, rất có thể họ sẽ bỏ qua luôn khu vực tìm kiếm đó vào ngày hôm sau.

Hiện nay, vẫn chưa thể xác định làm cách nào để đưa được các nạn nhân ra ngoài an toàn. Thức ăn, nước uống và nhân viên y tế vẫn hỗ trợ kịp thời, nhưng mực nước chưa rút làm tăng khả năng kẹt trong hang lên đến 4 tháng nữa.

Thợ lặn tiết lộ lý do đội bóng Thái Lan bỏ giày và balo ở lại

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/tho-lan-nguoi-anh-tiet-lo-neu-soi-cap-chi-ngan-hon-vai-met-chac-co-le-van-chua-the-tim-thay-thay-tro-doi-bong-thai-lan-52841.html