Thợ hồ đổ xăng đốt vợ cũ ở quán cà phê

Thấy vợ cũ ngồi trò chuyện vui vẻ với người đàn ông trong quán cà phê ở Quảng Trị, Sơn đã đổ xăng, châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong sau gần 2 tuần điều trị

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (quê Quảng Bình) về tội “Giết người”. Người đàn ông 42 tuổi được xác định đã đổ xăng đốt vợ tại một quán cà phê ở TP Đông Hà.

Bị can Nguyễn Văn Sơn.

Rời quê vào Quảng Trị làm thợ xây, Sơn được đánh gia là người hiền lành, chịu khó. Cảm thương anh chàng tốt tính, chị L. (37 tuổi, ở TP Đông Hà) đã “phải lòng”, nguyện cùng anh Sơn chia ngọt sẻ bùi. Mười hai năm trước, tại mảnh đất Đông Hà, đám cưới của Sơn và chị L. diễn ra giản dị nhưng ấm áp.

Sau đám cưới, Sơn vẫn tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ hồ, còn chị L. làm nghề buôn bán nhỏ. Họ có con trai đầu lòng năm 2005 và 3 năm sau tiếp tục sinh thêm bé gái. Nhờ tích cóp, vợ chồng anh Sơn đã cất được ngôi nhà khang trang.

Kể về cuộc hôn nhân của mình, bị can 42 tuổi rơm rớm nước mắt nói những ngày hạnh phúc chỉ tồn tại 8-9 năm đầu hôn nhân, khi cuộc sống còn vất vả. Sau đó, rạn vỡ xuất hiện, ngày càng khó hàn gắn. Tháng 9/2014, Sơn và vợ ly hôn, tòa xử cho chị L. được nuôi hai con.

Bị can giãi bày, không phải anh ta không có khả năng nuôi con. mà Anh Sơn đồng ý cho vợ nuôi cả hai đứa bé xuất vì thương bọn trẻ. Trong sâu thẳm, người đàn ông này vẫn mong chị L. cho cơ hội hàn gắn hôn nhân.

Từ khi đôi ngả chia ly, Sơn thuê phòng trọ ở gần nhà. Vài lần quá nhớ con, thèm hơi ấm gia đình, anh ta bày tỏ nối lại tình xưa nhưng vợ cũ kiên quyết từ chối.

Nhiều người thương cảm với cuộc sống của Sơn nhưng cũng không ít người đàm tiếu, chê anh ta trắng tay, thảm hại sau khi ly dị.

Sáng 28/4, Sơn gặp một người bạn ở quán cà phê. Anh này kể lại việc có người châm chọc việc Sơn bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không được chia tài sản. Dù đã thỏa thuận khi ly hôn nhưng câu nói này khiến Sơn tức giận.

Đến chỗ làm mà tâm trí vẫn nghĩ đến câu đàm tiếu lúc sáng, bị can xin nghỉ rồi quay lại quán cà phê. Thấy vỏ chai nước xả vải quần áo ở góc phòng, Sơn nảy sinh ý định mua xăng đổ lên giường đốt để vợ cũ khiếp sợ.

Cảnh sát tại hiện trường vụ án.

Sau khi chuẩn bị dụng cụ để phóng hỏa, bị can bắt gặp chị L. uống cà phê với nhóm bạn. Thấy vợ cũ chuyện trò vui vẻ với người đàn ông ngồi đối diện, khác hẳn thái độ hằn học khi gặp Sơn nên anh ta cảm thấy tức tối.

Thay vì chờ đến tối mới đến nhà phóng hỏa hù dọa, Sơn chạy đến đổ xăng vào người chị L. Rồi châm lửa đốt. Khi mọi người cuống quýt dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu thì toàn bộ khuôn mặt, phần ngực, cánh tay nạn nhân đã cháy sém. Sau gần nửa tháng điều trị, chị L. đã trút hơi thở cuối cùng.

Về phần Nguyễn Văn Sơn, sau khi gây án anh ta phóng xe bỏ trốn, đến chiều cùng ngày đã đến công an đầu thú. Quá trình điều tra, Sơn tỏ ra thành khẩn và hối hận, cho rằng hoàn toàn không lường trước được hậu quả, chỉ vì ghen tức nên “cảnh cáo” vợ cũ chứ không muốn chị L. phải chết.

Trong suốt thời gian vợ cũ nằm viện, Sơn nhiều lần bật khóc ân hận. Theo dự kiến, ngày 25/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ mở phiên xử sơ thẩm. Bị can Nguyễn Văn Sơn phải đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình về tội Giết người.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tho-ho-do-xang-dot-vo-cu-o-quan-ca-phe-post699280.html