Thợ đóng tàu và nỗi lo... 'mắc cạn'

Nhiều ngày nay, hàng trăm kỹ sư, thợ đóng tàu biển lành nghề ở Khánh Hòa nhấp nhổm lo âu khi nơi họ làm việc là Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy (Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) phải di dời đi nơi khác nhưng lại chưa biết về đâu. Cùng với đó, cả chục ngàn ngư dân trăn trở khi tàu vươn khơi hỏng hóc sửa ở đâu cho tiện.

Hy vọng sống đã mở ra

Trước nỗi bất an của đông đảo lao động và ngư dân, ông Nguyễn Hoàng Thảo, Giám đốc HTX đóng tàu Song Thủy cho biết, cũng chỉ biết động viên, an ủi, mong mọi người bình tĩnh bám trụ lấy nghề truyền thống đã gắn bó gần nửa thế kỷ. Dù khó khăn nhưng đây là đơn vị đóng tàu cá lớn của miền Trung có từ năm 1977. Phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu cá cho khoảng 30.000 ngư dân ở Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.

Sau khi hình thành, ban đầu, lao động, thợ tàu của HTX Song Thủy đời sống tạm ổn. Họ vỡ vạc khu đất sình lầy ở Vĩnh Phước (Nha Trang) làm cơ sở. Sau đó, chính quyền địa phương thiết lập sổ đỏ và quản lý.

Hàng loạt thợ đóng tàu hoang mang chưa biết sẽ về đâu.

Hàng loạt thợ đóng tàu hoang mang chưa biết sẽ về đâu.

Sau mấy chục năm phục vụ trong nghề sửa chữa, đóng tàu, theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP.Nha Trang thì cơ sở HTX đóng tàu Song Thủy thuộc quy hoạch đất cơ sở giáo dục đào tạo (trường tiểu học) và đất giao thông. Ngày 7/5/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Thông báo số 189/TB-UBND yêu cầu HTX đóng tàu Song Thủy sử dụng đất đúng hiện trạng, lập phương án di dời đến nơi khác trước ngày 31/5/2022.

Nhận thông báo của tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt cán bộ, lao động, ngư dân hoang mang không biết chuyển đi đâu. Ông Nguyễn Hoàng Thảo lo âu: HTX này giữ nghề truyền thống là chính. Ban đầu, từ những năm 1977, các lao động, xã viên lấy đất bên bờ sông Cái san lấp làm cơ sở. Mãi 20 năm sau, chính quyền địa phương mới làm sổ đỏ và cho HTX thuê. Bây giờ, cả hệ thống cơ sở, những con tàu “khủng”, thiết bị, con người... cồng kềnh thế này mà chưa biết sẽ phải đưa về đâu. Vậy nên tôi đã đại diện cho những lao động đang từng ngày chật vật mưu sinh kêu lên UBND tỉnh Khánh Hòa với mong muốn sẵn sàng đi nơi khác nhưng phải được tỉnh cho thuê mặt bằng khác để cứu vãn nghề truyền thống này.

Tỉnh Khánh Hòa đã mở ra con đường sống và hy vọng cho bao phận người thông qua văn bản số 13749/UBND-XDNĐ giao cho các sở: Sở TN&MT; Sở Xây dựng và UBND TP.Nha Trang rà soát quỹ đất để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nhưng vẫn chưa biết đi đâu

Theo lãnh đạo HTX đóng tàu Song Thủy cũng như nhiều ngư dân, thợ đóng tàu: Tỉnh Khánh Hòa mở ra con đường sống như vậy nhưng thay vì kiểm tra, rà soát quỹ đất tham mưu lên cấp thì Sở TN&MT Khánh Hòa lại liên tục đốc thúc những người thợ đóng tàu, HTX đóng tàu Song Thủy hãy lập phương án đi... chỗ khác. Xưa chỉ biết dốc sức tạo dựng, vỡ đất hoang, giờ bắt đi nơi khác mà không thông báo địa điểm được thuê hay địa điểm phải đến thì biết đi đâu, về đâu, ai cũng sợ bơ vơ.

Trong đơn kiến nghị gửi Sở TN&MT Khánh Hòa đại diện tất cả nghệ nhân, thợ lành nghề ở hầu hết các bộ phận sửa chữa, đóng mới của HTX đóng tàu Song Thủy nêu rõ tâm tư: Sẵn sàng chấp hành các quyết định của tỉnh Khánh Hòa nhưng chỉ mong được sớm thuê mặt bằng khác có vị trí phù hợp để yên ổn mưu sinh, giữ nghề để phục vụ ngư dân sửa chữa tàu, là cơ sở hậu cần vững mạnh cho những người vươn khơi an tâm bám biển. Vì đặc thù là nghề đóng tàu nên vị trí đất cho thuê cần đường giao thông và mạng lưới điện.

LÊ ANH -TẤN NGHĨA

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tho-dong-tau-va-noi-lo-mac-can-n189476.html