Thợ điện lạnh kêu oan vì bị mang tiếng 'chảnh' trong trong mùa nắng nóng

Suốt hơn 1 tháng nay anh Trần Vinh là một thợ điện lạnh ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến hơn 9 giờ tối mới về đến nhà. Có hôm khách hối quá còn làm đến tận qua 12 giờ đêm. Nắng nóng, mệt mỏi nhưng vì miếng cơm manh áo nên cũng phải cố làm. Nhiều khách gọi sửa mình không đến ngay cho rằng mình 'chảnh'.

Theo chia sẻ của anh Trần Vinh, một thợ điện lạnh lâu năm ở Hà Nội: "Nhiều người nghĩ đây là nghề hái ra tiền. Thậm chí có nhiều bài báo còn đưa tin cho rằng thợ sửa điều hòa kiếm được 5 triệu/ngày vào mùa nắng nóng. Thế những không ai biết được những vất vả của bọn mình. Làm nghề này tính ra thu nhập cũng không cao như nhiều người nghĩ. Trung bình lắp 1 máy điều hòa mất khoảng 2,5 đến 3h đồng hồ. Cần 2 người lắp, nhà nào chưa có ống chờ còn phải khoan tường đặt ống… mà công cũng chỉ được 350.000 đồng. Bảo dưỡng một máy điều hòa cũng phải 2 người làm hơn 1 tiếng mới xong, xịt rửa trong ngoài mà cũng chỉ được 150.000/1 máy. Tính thời gian và công sức lao đông bỏ ra thực sự là rất rẻ mạt chứ không cao như nhiều người vẫn nghĩ. Không những thế, đi làm gặp khách hàng khó tính thì lại bị soi mói, bắt bẻ đủ thứ để gây khó dễ cho anh em thợ".

Là chủ một cơ sở chuyên sửa chưa điện lạnh trên đường Hoàng Đạo Thành những ngày nắng nóng như vừa qua anh Vinh và các anh em thợ làm cùng luôn phải làm hết công suất. Nhiệt độ càng cao, càng nắng nóng thì điều hòa càng dễ hỏng và trục trặc. Anh Vinh cho biết: “Cái nghề này thực rất vất vả, chẳng sung sướng gì. Người ta làm việc nhẹ nhàng, mùa nắng nóng thì ngồi điều hòa mát rượi. Còn chúng tôi thì cứ chỗ nào nắng nóng nhất thì lao vào. Cục nóng điều hòa thường để những nơi treo leo, trên sân thượng lợp mái tôn...dù trời có nắng như đổ lửa anh em vẫn phải lên để kiểm tra. Vất vả không biết bao nhiêu mà kể”.

Nhưng vì cái nghề nó vậy. Anh em cũng cố gắng động viên nhau cố gắng lo cho gia đình. Cộng thêm đặc thù ở miền Bắc 1 năm chỉ có một mùa hè là nắng nóng khách mới gọi nhiều nên phải cố cày cuốc bù cho những mùa còn lại ế việc lại chẳng có thu nhập. Anh em thợ hay trêu nhau cái nghề “làm một mùa ăn cả năm” là vì thế.

Thợ điện lạnh kêu oan vì bị mang tiếng chảnh trong trong mùa nắng nóng.

Thợ điện lạnh kêu oan vì bị mang tiếng chảnh trong trong mùa nắng nóng.

Anh Vinh cũng cho biết, cứ mỗi khi đến mùa (mùa nắng nóng) nhu cầu về việc sửa chữa lắp đặt điều hòa gia tăng cao làm không xuể. Mình luôn phải sắp lịch trước cho anh em ít nhất là 2-3 ngày để không bị chồng việc và quên khách. Nhưng trời nắng nóng, điều hòa có vấn đề, nóng không chịu được là khách gọi và đòi phải đến ngay. Mình cũng nói rõ lý do là thợ bên mình đã kín lịch rồi, sẽ cố gắng tranh thủ thời gian sớm nhất. Có những khách thông cảm và chờ được vì hiểu rằng mùa nắng gọi thợ sẽ rất khó. Nhưng cũng có khách không chịu, lên giọng cho rằng bọn mình “chảnh” không muốn làm. Đặc biệt hơn còn có những khách còn cho rằng bọn mình đang cố gắng làm tiền để đẩy giá.

"Không chỉ bên mình, mà rất nhiều anh em của mình ở các quận khác cũng gặp trường hợp tương tự. Với những khách hàng hiểu và thông cảm thì không sao nhưng với khách hàng không hiểu thì bọn mình giống như kẻ “tội đồ hay đi làm tiền người khác vậy”. Trong khi trời nắng nóng, bọn mình làm nhiều anh em cũng mệt mỏi nhưng vì trời nóng như thế này mà khách không có điều hòa dùng nên anh em đành cố gắng để sửa cho khách chứ thiệt tình nhiều khi bọn mình cũng muốn nghỉ ngơi 1-2 hôm để nạp thêm năng lượng và giữ gìn sức khỏe lắm chứ", anh Vinh nói.

“Thực sự bọn mình cũng chẳng muốn “chảnh” như nhiều người nghĩ. Cũng muốn làm hết cho khách lắm nhưng sức lực và thời gian có hạn, anh em cũng chạy từ sáng tới tối có hôm 12 giờ đêm mới được nghỉ chứ cũng chẳng sung sướng gì. Nên khách nào không chờ được thì mình cũng nói luôn là không làm được ngay để họ đi tìm thợ khác. Nhưng thời điểm này thì hầu như bên nào việc cũng full rồi, để gọi mà có thợ đến luôn quả thực là rất khó”, anh Vinh cho biết thêm.

Không chỉ có cửa hàng của anh Vinh mà rất nhiều các cửa hàng điện lạnh khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Anh Hà, chủ một cửa hàng điện lạnh ở Xa La, Hà Đông cũng cho biết: “Mình có tất cả 6 thợ, lại nhận thêm làm công trình nữa nên việc lúc nào cũng kín lịch. Khách gọi muốn làm ngay cũng đành chịu, không sắp xếp được. Gặp nhiều khách hàng khó tính hay nghĩ không hay còn mang tiền ra để thỏa thuận kiểu em cứ làm cho anh thêm tiền cũng được nhưng bọn mình làm việc có nguyên tắc, khách nào hẹn trước thì làm trước chứ không thể vì ít tiền mà lỡ hẹn với khách được”.

Bên cạnh đó, một phần lý do của việc mùa hè luôn cháy thợ điện lạnh là tâm lý của người Việt luôn chờ “nước đến chân mới nhảy”. Trước thời điểm giao mùa không hề có sự chuẩn bị về lắp thêm hay bảo dưỡng vệ sinh điều hòa mà chỉ đến khi trời nắng nóng cao điểm, điều hòa bật không mát, bụi bẩn nhiều mới bắt đầu gọi thợ đến bảo dưỡng hoặc nóng quá mới nghĩ đến việc lắp thêm điều hòa trong khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Trong khi nhiệt độ năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước.

Thời tiết nắng nóng, điều hòa lúc nào cũng chạy hết công suất lại thêm điện yếu không ổn định nên điều hòa rất dễ hỏng. Mọi người nên có thói quen có kế hoạch trước để kiểm tra và vệ sinh điều hòa để đảm bảo thiết bị này luôn chạy ổn định suốt mùa hè.

Huyền Phạm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tho-dien-lanh-keu-oan-vi-bi-mang-tieng-chanh-trong-trong-mua-nang-nong/20200616085219493