Thiếu ý thức!

Trưa 2-3, chị Phan Huyền Nga công tác ở một ngân hàng trên phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) cùng đồng nghiệp đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đến gần tháp Hòa Phong, phố Đinh Tiên Hoàng, chợt hai chị nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy từ hướng phố Hàng Bài đi lại rồi dừng xe, bê ngay thùng các tông đặt xuống cạnh thùng rác rồi nhanh chóng quay đi. Thấy thế, chị Nga và bạn vội vàng bước lại gần nói:

- Anh gì ơi, anh quay lại cho rác vào thùng đi chứ, sao lại vứt bừa ra như thế?

- Nắp thùng rác đã mở sẵn, sao anh không cho rác vào mà lại để bên ngoài thế kia? - Bạn chị Nga tiếp lời.

Bị nhắc nhở, người đàn ông "lừ mắt" rồi điềm nhiên lên xe, nổ máy phóng vụt đi. Lại gần, chị Nga và bạn thấy bên trong hộp các tông chứa đầy mảnh thủy tinh vỡ. Hai chị vội cho thùng các tông vào thùng rác để tránh nguy hiểm cho người khác.

Kể với Người Xây Dựng, chị Nga cho biết: Hồ Hoàn Kiếm là khu vực đông khách du lịch trong và ngoài nước tham quan hằng ngày. Vậy mà vẫn có những người thiếu ý thức, tùy tiện vứt rác không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Mong rằng cơ quan chức năng có các biện pháp nhằm xử lý nghiêm các hành vi kể trên để khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn sạch, đẹp.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/960754/thieu-y-thuc