Thiếu vắng hàng loạt trụ cột, ĐT Croatia thảm bại trước Tây Ban Nha

Trước đối thủ Croatia ra sân với đội hình chắp vá, thầy trò HLV Luis Enrique không mấy khó khăn để trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đội á quân World Cup 2018.

Dù đang là đương kim á quân World Cup, Modric cùng các đồng đội trong trận đấu diễn ra rạng sáng 12/9 thua xa với chính những gì họ làm được 2 tháng về trước. Trong ngày thiếu vắng hàng loạt trụ cột từng chơi tuyệt hay tại giải đấu diễn ra trên đất Nga như Dejan Lovren, Danijel Subasic hay Mario Mandzukic vì những lý do khác nhau, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic chịu phơi áo với tỷ số 0-6 trước thầy trò HLV Enrique.

Dù đang là đương kim á quân World Cup, Modric cùng các đồng đội trong trận đấu diễn ra rạng sáng 12/9 thua xa với chính những gì họ làm được 2 tháng về trước. Trong ngày thiếu vắng hàng loạt trụ cột từng chơi tuyệt hay tại giải đấu diễn ra trên đất Nga như Dejan Lovren, Danijel Subasic hay Mario Mandzukic vì những lý do khác nhau, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic chịu phơi áo với tỷ số 0-6 trước thầy trò HLV Enrique.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội bóng áo đỏ là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành ĐT Croatia. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng "những chú bò tót" cũng được hưởng niềm vui ở phút thứ 24. Từ đường chuyền má ngoài tinh tế của Dani Carvajal, Saul Niguez băng vào dũng mãnh đánh đầu mở tỷ số cho La Fura Roja.

Đến phút 33, cách biệt được nhân đôi cho ĐT Tây Ban Nha. Lần này người lập công là ngôi sao trẻ Marco Asensio với cú sút xa trái phá từ ngoài khu vực cấm địa.

Không dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho La Roja. Lần này, pha nã đại bác của Asensio không đi vào lưới, nhưng bóng đập xà ngang bật ra rồi đập trúng lưng Lovre Kalinic bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành ĐT Croatia.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Luis Enrique gây ra nhiều tranh cãi khi quyết định "ngó lơ" hai tiền đạo hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha là Diego Costa và Alvaro Morata để đặt niềm tin vào Rodrigo, tiền đạo đang thi đấu cho CLB Valencia. Thế nhưng, sau khi chứng kiến pha thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT Tây Ban Nha của cầu thủ này, các CĐV đã có thể hiểu tại sao HLV Enrique lại tin dùng Rodrigo đến vậy.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Sergio Ramos, cầu thủ phải nhận nhiều sự chỉ trích sau World Cup 2018 đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Anh là người phát động đợt tấn công dẫn tới bàn mở tỷ số của Saul Niguez và tới phút 57, đích thân đội trưởng ĐT Tây Ban Nha ghi bàn bằng cú đánh đầu đập đất hiểm hóc, không cho Lovre Kalinic cơ hội nào để cản phá.

Ngày thi đấu thảm họa của hàng phòng ngự ĐT Croatia khép lại ở phút 70 sau cú sút quyết đoán trong khu vực cấm địa của tiền vệ Isco, ấn định tỷ số chung cuộc 6-0 cho trận đấu.

Nỗi buồn của Ivan Rakitic trong ngày ĐT Croatia, dưới danh nghĩa nhà đương kim á quân thế giới, phơi áo trước ĐT Tây Ban Nha.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đội trưởng Ramos sau trận đấu đã đăng bức ảnh ăn mừng của toàn đội lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Một đêm đáng nhớ, một tập thể tuyệt vời".

Chiến thắng thuyết phục với tỷ số của một set tennis trước ĐT Croatia như lời khẳng định của La Roja về quyết tâm tìm lại vị thế đã bị đánh mất trong làng bóng đá thế giới sau thất bại tại hai giải đấu lớn liên tiếp đó là EURO 2016 và World Cup 2018. Còn với ĐT Croatia, HLV Dalic chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải làm nếu muốn tái hiện phong độ xuất sắc như tại giải đấu diễn ra trên đất Nga hè vừa qua.

HLV Tây Ban Nha: 'Penalty như trò xổ số, chúng tôi thiếu may mắn' HLV Fernando Hierro cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng thắng Nga khi vượt trội về mọi chỉ số thống kê, nhưng đội bóng của ông đã thiếu may mắn trong loạt sút penalty.

Hoàng Linh
Ảnh: AFP/ Reuters/ Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-vang-hang-loat-tru-cot-dt-croatia-tham-bai-truoc-tay-ban-nha-post876222.html