Thiếu úy cảnh sát tử vong sau khi uống nhầm nước pha ma túy

Lúc vây bắt vụ tàng trữ, sử dụng và mua bán ma túy, thiếu úy cảnh sát ở Vĩnh Long uống cốc nước ở hiện trường và bị ngộ độc, tử vong.

Tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cùng đồng đội truy bắt một số người mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở xã Long Phước.

Tổ công tác sau đó đưa một người về nhà hộ dân trên địa bàn để làm việc. Nhà này cũng có nam thanh niên thuộc diện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy nên lập biên bản thu giữ.

Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt.

Trong lúc làm việc, thiếu úy Đạt nói khát nước, xin chủ nhà nước uống nhưng không ai trả lời. Đạt đi vào trong nhà lấy ca nhựa có sẵn nước uống. Lúc sau, nam thiếu úy than nhức đầu, chóng mặt nên bảo đồng đội còng tay mình lại và báo cho người thân. Thiếu úy Đạt được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, thiếu úy Đạt được chuyển đến trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn, được bốn người nhà khống chế và đưa vào phòng cấp cứu.

Điều dưỡng tiếp nhận cố định tay vào giường, đồng thời bác sĩ trực nhận định đây là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính. Bác sĩ giải thích với người nhà vì không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa anh đến Bệnh viện Tâm thần, cách đó khoảng 5 km.

Trong lúc bác sĩ vào phòng định làm giấy chuyển viện lý do đây là tình trạng cấp cứu tâm thần cần được chuyên khoa điều trị, thì bệnh nhân tự đứng dậy rời khỏi bệnh viện cùng với người nhà.

Tuy nhiên, khi được đưa đến Bệnh viện Tâm thần, thiếu úy cảnh sát rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Sau khoảng một giờ hồi sức tích cực, anh đã tử vong.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống trong ca là ma túy là loại methamphelamine (ma túy đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphelamine trong 500 ml hơn 10 gram. Nguyên nhân tử vong của thiếu úy Đạt do ngộ độc methamphelamine.

Người thân thiếu úy Đạt bức xúc cho rằng bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long tắc trách, từ chối tiếp nhận dẫn đến chậm trễ trong cấp cứu, dẫn đến mất mát này.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Trần Văn Út cho biết đã mời bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đến phối hợp thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ quy trình tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh cho thiếu úy Đạt. "Nếu có sai sẽ xử lý nghiêm, tới nơi tới chốn", ông Út khẳng định.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho hay êkíp trực đêm 13/7 vẫn làm việc bình thường, chờ kết luận chính thức từ Hội đồng chuyên môn.

Trong khi đó, ngày 15/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Long làm rõ thông tin thiếu úy Đạt tử vong.

Cửu Long

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/thieu-uy-canh-sat-tu-vong-sau-khi-uong-nham-nuoc-pha-ma-tuy-3793555.html