Thiêu sống người tình vì…quá yêu

(Công lý) - Khi thấy người tình quằn quại trong ngọn lửa, Sơn hốt hoảng lao tới cứu nhưng tất cả đã quá muộn màng. Một phút không giữ được bình tĩnh, gã đã tước đoạt mạng sống của người mình yêu để rồi phải trả giá bằng những năm tháng đằng đẵng trong tù.

Sau gần 2 năm bị bắt vì thiêu sống người tình, ngày 14/4, Đặng Anh Sơn, 41 tuổi (trú tại Tây Hồ - Hà Nội) mới bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Trước đó, giữa tháng 11/2015, TAND thành phố đã phải hoãn phiên xét xử đối với Sơn bởi vắng mặt nhân chứng trong vụ án cùng các khoản chi phí về mai táng chưa được làm rõ. Do vậy HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Có lẽ những tháng ngày trong trại giam Sơn suy nghĩ quá nhiều về tội ác của mình nên mái tóc của anh ta bạc trắng, dù mới ở tuổi tứ tuần. Không quanh co chối tội, Sơn thành khẩn khai nhận hành vi. Theo đó, khoảng tháng 10/2013, biết chị Đỗ Vân A. 33 tuổi (trú tại Hai Bà Trưng - Hà Nội, đã ly hôn và có hai con) nên Sơn tỏ ra thương cảm và dần dần hai bên nảy sinh tình cảm với nhau. Rất nhanh sau đó, cả hai dọn về sống chung.

Thời gian đầu, tình cảm của cả hai khá tốt nhưng từ khi nghe chị A. thú nhận trước khi đến với Sơn đã yêu một người đàn ông khác và cùng với người này buôn ma túy sang Trung Quốc.

Nghe chuyện Sơn đã khuyên can chị A. tránh xa con đường buôn ma túy. Từ khi chị A. thú nhận sự thật, Sơn hay theo dõi nhất cử nhất động của người tình và phát hiện thấy chị A. hay có những cuộc điện thoại bí ẩn và thường không bao giờ nghe điện trước mặt mình, Sơn nghi ngờ chị A. quay lại con đường buôn “cái chết trắng” nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Biết không qua mắt được Sơn nên chị A. đành phải thú nhận mình tiếp tục buôn ma túy.

Bị cáo Đặng Anh Sơn tại phiên xét xử

Tối 4/8/2014, sau khi khuyên can không được, cộng thêm thái độ thách thức của chị A. khiến Sơn càng bực tức. Sơn ra nhà vệ sinh, lấy can xăng mang lên phòng ngủ và đe dọa “Nếu em còn cố tình làm việc này nữa thì cả anh và em cùng chết”. Dứt lời, Sơn tưới xăng lên người chị A. và quẹt lửa đốt. Khi thấy nạn nhân quằn quại đau đớn, Sơn mới sực tỉnh lao tới dập lửa nhưng đã quá muộn. Dù sau đó, Sơn nhanh chóng đưa chị A. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị A. đã tử vong ngay sau đó.

Tỏ thái độ hối hận với những gì đã làm cho người phụ nữ mình yêu thương, Sơn khai do bị chị A. thách thức nên mục đích chỉ hù dọa và nạn nhân chết là tai nạn ngoài ý muốn của anh ta.

Trước lời khai này của Sơn, vị chủ tọa khẳng định “Bị cáo đã thực hiện hai hành vi. Hành vi thứ nhất là dùng xăng tưới lên người chị A. Hành vi thứ hai là bật và để ở chế độ giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Khi bị cáo hành động như vậy buộc bị cáo phải nhận thức được hành vi của mình là đặc biệt nguy hiểm, không thể nói là tai nạn ngoài ý muốn”.

Được nói lời sau cùng, Sơn khẳng định bản thân rất yêu chị A., vì yêu thương chị nên không muốn người mình yêu dính líu vào ma túy. Khuyên can nhiều lần không được nên bị cáo mới không làm chủ được bản thân và gây nên tội ác với người mình yêu.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Sơn 16 năm tù.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/thieu-song-nguoi-tinh-vi-qua-yeu-147362.html