Thiếu phụ sa ngã chấp nhận bản án tử hình

Sau khi bỏ chồng con, Thoa kết thân với ông trùm ma túy từ nước ngoài và tham gia đường dây vận chuyển xuyên quốc gia.

BồThị Kim Thoa (28 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) từng lập gia đình và có con đầu lòng.Gia đình chồng khá giả nên Thoa có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, hạnh phúc của Thoa không trọn vẹn do vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cả hai ly hôn.

Thoa dần kết giao với những tay anh chị ngoài xã hội, trong đó có Dương Hữu Tùng đang trốn truy nã ở Hong Kong (Trung Quốc) vì hành vi che giấu tội phạm. Đầu tháng 3/2017, cô ta nhận điện thoại của Tùng từ nước ngoài gọi về.

Ảnh minh họa.

Chuyện trò xã giao, Thoa còn được anh bạn xã hội đặt vấn đề đứng ra nhận gói bưu phẩm chứa ma túy từ nước ngoài gửi về với tiền công hậu hĩnh. Sau hồi lưỡng lự, Thoa đồng ý và gửi cho Tùng số chứng minh nhân dân của bản thân.

Vài ngày sau, sáng 22/3/2017, Thoa được một thanh niên lạ mặt mang đến nhà 10 triệu đồng. Liền sau đó, Thoa nhận được cuộc gọi từ nước ngoài về với thông báo chuẩn bị lên một bưu điện ở Cầu Giấy (Hà Nội) ký nhận bưu phẩm.

Cùng thời điểm, Vũ Ngọc Hoàng cũng được Tùng cho biết phối hợp với Thoa lên Hà Nội nhận ma túy. Và ngay chiều hôm sau, Hoàng lái ôtô chở Thoa lên Cầu Giấy thực hiện kế hoạch.

Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, tại bưu điện ở Cầu Giấy, Hoàng được Tùng chỉ dẫn vào trước thăm dò động tĩnh, rồi mới để Thoa ký nhận bưu phẩm.

Tuy nhiên, lúc Thoa để gói bưu phẩm lên ôtô thì bị công an ập tới kiểm tra. Lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng trong quá trình tiến hành thủ tục cần thiết, Thoa nhanh chân bỏ trốn.

Đón taxi về Hưng Yên, Thoa mượn điện thoại của tài xế gọi điện cầu cứu mẹ chồng và chồng cũ với lý do đang phải trốn nợ vì chơi cờ bạc. Tưởng thật, người chồng cũ vội lái ôtô tới một khu đô thị đón Thoa.

Biết rõ rất khó thoát khỏi án tử một khi bị bắt, nên ngồi trên ôtô của chồng cũ, Thoa năn nỉ nhờ anh này tìm nơi ẩn náu. Vẫn còn nặng tình với Thoa, chồng cũ đưa cô ta đến gia đình người thân tại Hải Phòng để trốn tránh.

Tại Hải Phòng, Thoa nói phải trốn nợ để xin một ít tiền tiêu vặt của người quen và về Hải Dương.Ngày 7/4/2017, giữa lúc cô ta đang toan tính địa điểm chạy trốn tiếp theo thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ.

Giữa tháng 12/2017, Thoa và Hoàng bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND Hà Nội. Thoa phủ nhận không hề biết bên trong chứa ma túy.

Theo cơ quan công tố, trước khi lên Hà Nội lấy bưu kiện ma túy, giữa Thoa và Hoàng nhắn hàng chục tin qua lại, theo chỉ đạo của Tùng.Ngoài ra, cả Thoa và Hoàng còn trao đổi về việc sau khi nhận bưu kiện ma túy gửi về Việt Nam thì đem tới tận nhà hay gọi điện để ra nhận.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt cả Thoa và Hoàng mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng Tùng, cơ quan chức năng bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 20/8 vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Thoa và Hoàng. Giữ thái độ bình thản, Thoa cho rằng giữ nguyên ý định kháng cáo. Vị chủ tọa phân tích rằng vụ án và bản thân Thoa không có tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ. Con đường xin thoát án tử hình duy nhất đối với Thoa là cơ hội gửi đơn lên Chủ tịch nước xin xem xét.

Nghe vậy, Thoa đồng ý rút đơn, bằng lòng với bản án tử hình. Tòa phúc thẩm đã đình chỉ xét xử với nữ bị cáo.

Cũng tại phiên tòa hôm đó, Hoàng bị giữ nguyên mức án tử hình.

Theo vnexpress.net

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/thieu-phu-sa-nga-chap-nhan-ban-an-tu-hinh/2018082609103634