Thiếu nữ tố bị trùm 'điều đào' quán karaoke đánh 2 ngày liên tiếp

'Họ đánh cháu hai ngày liền. Ngày đầu tiên, sau khi bị đánh cháu vẫn phải đi làm bình thường. Đến ngày thứ 2, do không thể chịu đựng được sự đánh đập, cháu đã thừa nhận mình là người đã trộm 4 chiếc điện thoại', Q kể trong nước mắt.

Ngày 16.1, đại tá Lê Văn Sơn, Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Huy Thái (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra, làm rõ hành vi tra tấn 1 thiếu nữ.

Cháu Q vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cháu Q vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trước đó, vào tối 15.1, gia đình cháu N.T.N.Q (17 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đến Công an huyện Ea H'Leo tố cáo việc Thái đánh đập cháu Q. Theo tố cáo, vào khoảng 8h sáng 14.1, Q đã trốn khỏi "động quỷ" của Thái, nhờ người dân đưa mình về nhà trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, cơ thể rất nhiều thương tích.

Chiều 16.1, cháu Q vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) với tinh thần hết sức hoảng loạn. Khắp người cháu Q vẫn còn hiện rõ hình ảnh của những trận đòn "thừa sống thiếu chết", đôi mắt không thể mở to cùng nhiều vết thâm tím, sẹo chằng chịt trên cơ thể.

Q cho biết trưa 26.12.2018, Q đã trốn khỏi nhà để theo một người bạn quen trên trên Facebook, xuống Ea H'Leo làm việc. Q được đưa đến "động" của Thái ở xã Dliê Yang. Tại đây Q cùng 14 cô gái khác (lớn nhất 22 tuổi và nhỏ nhất 15 tuổi) hàng ngày được người của Thái đưa đến các quán karaoke trên địa bàn để rót bia, bấm bài hát và ngồi với khách.

Nhiều vết thương chằng chịt bên hông phải của cháu Q.

"Tại đây, cháu bị khách sàm sỡ nên nhiều lần bỏ ra ngoài. Những lần như vậy, khi về em đã bị Thái đánh. Do sợ bị đánh nên cháu đã chấp nhận để khách sàm sỡ"- Q kể với chúng tôi.

Đến ngày 12.1, do bị nghi ngờ lấy cắp 4 chiếc điện thoại của những người ở cùng, nên khoảng 23h cùng ngày, sau khi đi làm về, Q đã bị Thái và người của mình lôi ra "tra khảo". "Cháu bị đánh từ lúc 12h đêm đến 5h sáng hôm sau" - cháu Q cho biết. Cũng theo cháu Q, Thái và người của mình đã dùng dao, bút và tuốc -nơ-vít đâm vào hông đánh vào mặt, vào người, ấn đầu vào thùng nước…

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết này, tối 13.1, Q vẫn phải đi làm bình thường. Sau khi đi làm về, Q tiếp tục bị lôi ra đánh. "Do không thể chịu đựng được sự đánh đập dã man, cháu đã phải thừa nhận mình là người đã trộm 4 chiếc điện thoại. Đến sáng 14.1, cháu đã lẻn ra cửa sau rồi chạy đến nhà người dân gần đó nhờ giúp đỡ"- Q kể lại.

Nhiều tin nhắn vu khống cháu Q bán người gửi đến cho mẹ cháu bé.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, chị H.T.T, mẹ cháu Q, cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị đã nhận được nhiều tin nhắn đe dọa và vu khống con chị đi buôn người. Theo chị T, cháu Q đã bị lấy điện thoại cách đây 5 ngày. Tuy nhiên, đối tượng này đã dùng một nick Bacebook giả mạo con mình để nhắn tin sau đó chụp hình gửi lại cho chị.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, vào chiều 16.1, Công an huyện Ea H'Leo sẽ đưa cháu Q đi giám định thương tích để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Riêng đối tượng Thái, bước đầu đã khai nhận mình là "ông trùm" chuyên tổ chức "điều đào" cho các quán karaoke trên địa bàn. Ngoài "điều đào" ở Đắk Lắk, Thái cũng có 1 mạng lưới tiếp viên các quán karaoke ở Gia Lai. Thái cũng thừa nhận một số hành vi tra tấn như đánh đập, dùng dao và chìa khóa chọc vào khắp cơ thể em Q.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/thieu-nu-to-bi-trum-dieu-dao-quan-karaoke-danh-2-ngay-lien-tiep-948414.html