Thiếu nữ Hà Thành gây thương nhớ bên cúc họa mi tinh khôi
9X xinh đẹp dịu dàng trong tà áo dài, e ấp bên những đóa họa mi tinh khiết được nhiều người để lại lời khen ngợi.
Cúc họa mi là loài hoa được người Hà Nội mong ngóng nhất trong những ngày đông, sắc trắng trong veo của những bông hoa dễ thương làm bừng sáng cả một khu phố. Những cánh họa mi nhỏ nhắn, li ti, trắng muốt và dịu dàng như người con gái Tràng An mang đến cho người ngắm một cảm giác bình yên và dịu dàng.
Trong những ngày này, các nàng thiếu nữ Hà Thành vẫn tranh thủ diện váy vóc, áo dài, tạo dáng bên những đóa cúc họa mi để chụp ảnh kỷ niệm. Sự tinh khôi của cúc họa mi kết hợp với sự e ấp, dịu dàng của các cô gái tạo nên vẻ đẹp bình dị, mê mẩn lòng người.
Mới đây, bộ ảnh thiếu nữ chụp bên những đóa họa mi do nhiếp ảnh trẻ Phạm Minh Phụng (22 tuổi, quê Hà Nội) thực hiện đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng.
Tác giả của bộ ảnh - Trần Phú (25 tuổi, Hà Nội) vốn là cựu sinh viên ĐH Bách Khoa nhưng theo nghề nhiếp ảnh bởi niềm đam mê. Chàng trai chia sẻ: “Mỗi khi chụp ảnh cúc họa mi, mình đều có một cảm giác rất hào hứng. Những cánh hoa nhỏ nhỏ xinh xinh toát lên vẻ đẹp tinh khiết mà vô cùng giản dị.
Hình ảnh người con gái Việt mặc áo dài duyên dáng bên những đóa cúc họa mi chắc không ai là không xao xuyến. Thong dong cả ngày ngoài trời ở vườn hoa nhiều lúc cũng oải, nhưng khi nhìn lại ảnh, thành quả mình chụp được thì mọi mệt mỏi lại tan biến hết”.