Thiếu nữ bị nước cuốn mất tích vì cố lấy dép rơi sông

Vì cố lấy dép rơi xuống sông, nữ sinh lớp 8 trượt chân và bị nước cuốn mất tích trên sông Đắk Bla, Kon Tum gần 2 ngày vẫn chưa tìm thấy.

Chiều 17.9, ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kon Tum đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích sau khi rơi xuống sông Đắk Bla chiều 16.9. Lực lượng cứu hộ dần mở rộng khu vực tìm kiếm từ vị trí chân cầu xuôi dọc theo sông Đắk Bla nhưng chưa có kết quả. Nạn nhân là cháu Trần Thị T. M (SN 2003, ở tổ 11, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum). Cháu M. đang học lớp 8, Trường THCS Lý Tự Trọng.

Sau gần 2 ngày mất tích, thi thể cháu M vẫn chưa được tìm thấy.

Theo ông Dũng, người dân cho biết, nguyên nhân vụ việc là do M. đứng trên cầu bất cẩn làm dép rơi xuống sông Đắk Bla. Sau đó, M. xuống đứng bên bờ sông lấy dẹp thì bị trượt chân rơi xuống.

Chị Châu (cô của cháu M.) cho hay: "Sự việc xảy ra khoảng 15h chiều qua (16.9). Đến nay cháu M. mất tích vẫn chưa tìm thấy. Gia đình cháu M. rất khó khăn, nhà có 3 chị em (M. là con đầu), mẹ mất sớm còn ba bị bệnh, hiện 3 chị em đang ở nhà với ông bà nội. Sau vụ việc xảy ra, ba cháu M. không ra đây được vì đang bị bệnh. Tôi nghe mấy người câu cá nói, nguyên nhân cháu M. rơi xuống sông là do cháu cố lấy chiếc dép rơi xuống nước nên ngã xuống sông, lúc sự việc xảy ra nhanh quá không ai đến cứu kịp".

Hiện tại, nước sông Đắk Bla đang chảy xiết, đục ngầu nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Vị trí tìm kiếm được mở rộng nhưng chưa có kết quả.

Lê Kiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thieu-nu-bi-nuoc-cuon-mat-tich-vi-co-lay-dep-roi-song-913689.html