Thiếu niên sống sót sau khi bám càng máy bay từ Anh đến Hà Lan

Lực lượng cảnh sát Hà Lan thông báo một thiếu niên 16 tuổi sống sót sau khi trốn trong buồng càng của phi cơ suốt 1 giờ trong chuyến bay từ London tới sân bay Maastricht Aachen.

Ngày 4/2, một thiếu niên 16 tuổi người Kenya được đưa tới bệnh viện, ngay sau khi nhân viên tại sân bay Maastricht Aachen, Hà Lan phát hiện cậu dưới buồng càng của phi cơ, Independent đưa tin.

Giới truyền thông địa phương cho hay thiếu niên này đã lên chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Stansted, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ Kenya. Sau đó, cậu đến London và thực hiện hành trình đến Limburg, Hà Lan.

 Một chiếc Airbus A330 của Turkish Airlines, tương tự mẫu máy bay mà cậu bé 16 tuổi đã leo lên buồng càng.

Một chiếc Airbus A330 của Turkish Airlines, tương tự mẫu máy bay mà cậu bé 16 tuổi đã leo lên buồng càng.

Trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt độ xuống mức -30 độ C khi máy bay lên độ cao gần 6.000 m, cậu vẫn sống.

Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Hà Lan cho biết: "Khi được phát hiện, cậu thiếu niên đã hạ thân nhiệt trầm trọng, mất dần ý thức do thiếu oxy và bắt đầu không thể cử động. Sau sự việc trên, cảnh sát đang tiến hành các cuộc điều tra kỹ hơn. Chúng tôi nghi ngờ vụ việc này liên quan đến những vụ buôn lậu người trốn trên máy bay".

Nhân viên an ninh đưa cậu bé 16 tuổi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe ngày 5/2.

Ngoài ra, người phát ngôn của sân bay Maastricht Aachen cho rằng nam thiếu niên đã vô cùng may mắn khi vượt qua được quãng đường dài, nguy hiểm.

Không biết bằng cách nào thiếu niên 16 tuổi đã đột nhập được vào sân bay ở London, chạy đến chỗ chiếc máy bay đúng lúc nó đang chuẩn bị cất cánh.

Thiếu niên 16 tuổi sống sót sau khi bám càng máy bay từ Anh đến Hà Lan.

Trước đó, Themba Cabeka, 30 tuổi, từng thoát chết sau khi bám vào càng chiếc máy bay phản lực của hãng hàng không British Airways từ Nam Phi tới sân bay Heathrow, London, Anh. Suốt 11 giờ đồng hồ, người đàn ông phải chịu đựng cái lạnh -60 độ C và tình trạng thiếu oxy trên không trung.

Themba Cabeka, đi cùng với một người bạn có tên Carlito Vale, nhưng người bạn không được may mắn, đã ngã từ độ cao 1.500 mét xuống đất rồi tử vong chỉ vài phút trước khi máy bay hạ cánh.

Để thoát khỏi cảnh nghèo đói ở Nam Phi, Cabeka và người bạn của mình đã thực hiện chuyến hành trình gian khổ bằng cách tới sân bay, trèo qua hàng rào và đi vào đường bay. Họ mặc đồ đen để không ai nhìn thấy và trốn khoảng 15 phút trước khi tìm thấy chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways đang chuẩn bị cất cánh.

Từ năm 1947 đến nay, nhà chức trách phát hiện khoảng hơn 100 trường hợp có ý định trốn vé máy bay bằng cách chui vào buồng càng. Tuy nhiên, 3/4 số người trốn vé bằng cách trên thiệt mạng.

Kiều Trang (Theo Independent)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thieu-nien-song-sot-sau-khi-bam-cang-may-bay-tu-anh-den-ha-lan-post1181726.html