Thiếu niên 14 tuổi bị bố sát hại: 'Thà để con chết còn hơn có con đồng tính'

Một người đàn ông Mỹ bị cáo cuộc đã giết con trai 14 tuổi của mình. Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là vì người này không chấp nhận con trai là người đồng tính

Giovanni (trái) và người cha của cậu (phải)

Một nam thiếu niên có tên Giovanni Melton, sống tại Henderson, bang Nevada, Mỹ đã bị bắn chết cách đây không lâu. Cảnh sát Henderson tại bang Nevada cho biết, ông Wedell Melton, 53 tuổi, là cha của cậu bé này, cũng chính là thủ phạm bắn chết con trai ông.

Sonja Jones, mẹ nuôi của cậu bé cho biết, suốt một quãng thời gian rất dài, Wendell luôn tỏ ra cáu giận và phản ứng lại với việc con trai mình là một người đồng tính. Bà cho biết: “Ông ta luôn phẫn uất với sự thật rằng, mình có một đứa con đồng tính”.

Bà cho biết, bà hiểu chồng mình và cha của đứa trẻ này thà giết chết con trai mình còn hơn có một đứa con đồng tính trên đời.

Giovanni, thiếu niên 14 tuổi sống tại Mỹ

Bà Jones cũng thú nhận rằng, trước đây, ông Wendell đã rất nhiều lần bắt gặp Giovanni hẹn hò với bạn trai đồng giới của cậu. Mỗi lần như vậy, ông Wendell đều bực tức và không thể chịu đựng nổi rằng mình có một đứa con đồng tính. Ông đã nhiều lần rút súng và dọa bắn cậu bé.

Cho đến lần cuối cùng, sau khi bắt gặp con mình đi cùng bạn trai về nhà, Giovanni và cha mình đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn và Wendell đã rút súng ra, bắn chết đứa con của mình.

Theo lời khai của bà Jones, cậu bé 14 tuổi này cũng đã bị cha cậu đánh đập và sỉ nhục trong rất nhiều năm. Đây là một hành động bạo lực cả thể chất lẫn tinh thần.

Được biết, Giovanni theo học tại trường Trung học Coronado. Cậu bé 14 tuổi này được rất nhiều bạn bè yêu mến. Khi Giovanni bị cha mình dùng súng sát hại, những người bạn của cậu đã rất bàng hoàng, đau đớn và tiếc thương cho người bạn xấu số của mình một cách không thể diễn tả bằng lời.

Những người bạn của Giovanni đều nói rằng, Giovanni là một người bạn tốt, luôn mang một nụ cười lạc quan trên môi và đó là tất cả những gì mọi người biết về Giovanni.

Cuộc cãi vã biến thành bạo lực

Những người hàng xóm gần đó cho biết, một cuộc cãi vã rất lớn giữ cậu bé 14 tuổi này là Wendell đã diễn ra trong khu căn hộ Seven Hills của họ vào ngày xảy ra vụ án giết người này.

Ảnh minh họa

Một người hàng xóm là Michael Chandler khi đang ở trong căn hộ của mình, đã nghe thấy một tiếng súng nổ rất lớn. Chandler cho biết: “Tôi đã nghe thấy một cuộ cãi vã rất lớn, rồi một tiếng súng nổ lên. Nhiều người khác xung quanh cũng nhe thất tiếng súng.. Tôi nghĩ, ông ấy đã bắn cậu bé ấy”.

Những người hàng xóm còn cho biết, Giovanni thường phải sống trong cô độc, bố mẹ cậu không quan tâm đến cậu. Bố cậu bé luôn gây sự và không chấp nhận có một đứa con đồng tính. Trong nhiều cuộc cãi vã nghiêm trọng, Giovanni cũng nhiều lần tuyên bố rằng, Wendell đang ngược đãi cậu.

Bà Jones bày tỏ phẫn nộ của mình trước thảm cảnh này: “Tôi cầu cho họ sẽ ném vào mặt ông ta một quyển lịch, và để ông ta không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Tôi muốn, mỗi ngày khi nhìn vào gương, ông ấy sẽ thấy khuôn mặt của con trai mình”.

Wendell Melton cuối cùng đã bị kết án giết người, lạm dụng trẻ em.

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/thieu-nien-14-tuoi-bi-bo-sat-hai-tha-de-con-chet-con-hon-co-con-dong-tinh-d19415.html