Thiếu hụt lực lượng, U.19 Tuyển chọn Việt Nam không thể vượt qua Thái Lan

Nỗ lực đến những phút cuối cùng nhưng không thể chọc thủng lưới người Thái, U.19 Tuyển chọn Việt Nam bị Thái Lan cần hòa không bàn thắng và buộc phải quyết đấu với Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng.

U.19 Thái Lan (áo xanh) đã chơi rất quyết liệt để cầm hòa đội chủ nhà - ảnh: Bạch Dương

U.19 Thái Lan (áo xanh) đã chơi rất quyết liệt để cầm hòa đội chủ nhà - ảnh: Bạch Dương

Đúng như HLV Guillaume Graechen chia sẻ trước trận đấu, ông thầy người Pháp đã thay đổi nhiều vị trí trong đội hình so với trận đấu gặp Myanmar. Cụ thể, 2 cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật là Long Nhật và Thanh Khôi không thể ra sân trong đội hình xuất phát. Tiền đạo có tốc độ và thể lực Kha Tấn Tài được bố trí đá chính ngay từ đầu.

Theo HLV trưởng U.19 Tuyển chọn VN cho biết, ông không thể sử dụng 2 cầu thủ có lối đá kỹ thuật là Khôi và Nhật ngay từ đầu vì Khôi không đạt thể trạng tốt nhất, còn Nhật bị ốm phải nằm bệnh viện. Trước thể hình lý tưởng của cặp trung vệ Thái Lan ông đã chọn Kha Tấn Tài vào vị trí trung phong cắm.

Tiền đạo Kha Tấn Tài (áo đỏ) thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu đầu tiên được ra sân. Ảnh: Bạch Dương

Cả Thái Lan và Việt Nam đều muốn giành 3 điểm ở trận đấu thứ 2 qua đó tạo lợi thể ở trận đấu cuối cùng, đồng thời đưa ra những tính toán nếu lọt vào trận chung kết. Vì thế 2 đội nhập cuộc có phần chậm, không mạo hiểm.

Không đẩy cao đội hình tấn công nhưng sự xông xáo trên hàng công của Xuân Tạo cùng sự mạnh mẽ của Tấn Tài đã đem đến nhiều cơ hội hãm thành cho đội chủ nhà, các cầu thủ Thái Lan dựa vào thể hình của các tiền đạo để thường xuyên sử dụng các đường bóng tầm cao vào trong nhưng hầu hết bị các hậu vệ Việt Nam hóa giải.

U.19 Thái Lan (áo xanh) sử dụng nhiều pha bóng bổng để tận dụng thể hình các tiền đạo

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự đã khiến HLV Guillaume Graechen mạnh dạn cho các cầu thủ đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Trong một ngày các hậu vệ Thái Lan chơi tập trung đội chủ nhà đã không đạt được mục đích.

Sự chắc chắn của hàng thủ cả 2 đội khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, hòa Thái Lan trong lượt trận thứ 2, U.19 Tuyển chọn Việt Nam buộc phải quyết đấu với U.19 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng. Chỉ cần 1 kết quả hòa đội chủ nhà sẽ có mặt trong trận chung kết.

Xuân Tạo (áo đỏ) đã không thể ghi bàn trước hàng thủ thi đấu tập trung của Thái Lan

U.19 Thái Lan có nhiều lợi thế hơn khi chỉ phải gặp Myanmar vốn đã hết mục tiêu ở trận đấu cuối cùng, HLV Issara Sritaro sẽ có cơ hội để thử nghiệm các vị trí mới cũng như dưỡng sức cho các trụ cột vì chỉ cần thêm 1 điểm Thái Lan sẽ vào chơi trận chung kết.

Không chỉ đến sân để theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam, hàng ngàn khán giả có mặt trên sân 19.8 TP. Nha Trang còn muốn nhìn thấy cầu thủ đến từ CLB Leicester City ở giải Ngoại Hạng Anh thi đấu. Tuy nhiên, những ấn tượng cầu thủ này để lại không nhiều, thậm chí thầy ‘Giôm’ nói rằng ông không biết đến sự xuất hiện của cầu thủ này trên sân.

Lời cảm ơn

Ban tổ chức xin cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa , cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thieu-hut-luc-luong-u19-tuyen-chon-viet-nam-khong-the-vuot-qua-thai-lan-109765.html