Thiếu chuyên nghiệp

Mấy ngày nay, không khí trong gia đình ông Hùng nặng nề như thể nhà sắp có đám. Bình thường, hai ông bà đã ít lời qua tiếng lại, giờ thêm mấy đứa con, đứa cháu cũng chẳng ai nói với ai câu nào, khiến hàng xóm không khỏi thấy lạ.

Mấy ngày nay, không khí trong gia đình ông Hùng nặng nề như thể nhà sắp có đám. Bình thường, hai ông bà đã ít lời qua tiếng lại, giờ thêm mấy đứa con, đứa cháu cũng chẳng ai nói với ai câu nào, khiến hàng xóm không khỏi thấy lạ.

Thế rồi, bà Bẩy, hàng xóm sát vách nhà ông Hùng cũng tìm ra, khi tình cờ nghe được cuộc tranh luận gay gắt giữa anh con cả với ông Hùng:

- Bố, bố nói cho con biết, việc đổi loại phân bón cho mấy mẫu ổi, bưởi... bố tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

- Anh hỏi để làm gì?

- Ðể biết, để tính xem mức thiệt hại mà bố gây ra là bao nhiêu. Chưa kể, bà Nụ chủ cửa hàng phân bón còn nhắn bố đem tiền ra trả nốt cho bà ấy đấy.

- Thanh toán cái gì, bố còn chưa bắt đền bà ấy bán cho bố phân kém chất lượng. Số tiền còn lại... bố... bố không trả!

- Thuận mua vừa bán, bố không trả, không được. Lỗi là tại sự thiếu chuyên nghiệp của bố, tại bố tham...

- Anh nói bố anh tham, không tham thử hỏi cái cơ ngơi này do đâu mà có. Năm ngoái, tôi cũng đổi phân bón, nhưng kết quả mấy mẫu ổi, bưởi có sao đâu. Thu hoạch vẫn đúng thời vụ, bán đắt như tôm tươi, vợ chồng anh, mẹ anh chẳng cười đến không ngậm miệng lại được còn gì.

- Nhưng năm nay thì sao bố? Ổi, bưởi nhà mình quả nào cũng chỉ bé như nắm tay, bổ ra bưởi thì không có múi, còn ổi thì xốp sộp, có cho cũng chả ai lấy... Vụ này nhà mình mất trắng... bố tính sao thì tính.

Ông Hùng bực mình đi thẳng ra cửa, đụng ngay bà Bẩy đang đứng nghe. Thấy vậy, ông Hùng gắt:

- Bà nghe chuyện nhà tôi, rồi buôn cho cả làng để họ cười tôi đúng không?

Bà Bẩy lúng túng:

- Tôi... tôi không cố ý, tại bố con ông nói to quá, thành thử... tôi không nghe không được. Mà ông nợ tiền phân bón nhiều không? Rõ thật là... trồng cây đến ngày hái quả lại xôi hỏng bỏng không.

- Chuyện nhà tôi, tôi không cần bà tham gia. Tôi cấm bà đem chuyện vừa nghe ra buôn ở chợ.

- Tôi chỉ là muốn giúp gia đình ông thôi. Năm ngoái, trang trại của thằng con trai tôi cũng gặp cảnh tương tự như gia đình ông nên... tôi muốn giúp ông.

- Bà muốn giúp tôi?

- Ðúng vậy, giúp ông chọn loại phân tốt, bón thúc cho ổi, bưởi nhằm xoay chuyển tình thế. Trung bình mỗi năm, nước mình có hàng chục sản phẩm phân bón mới ra đời, chưa kể số lượng phân bón giả trôi nổi trên thị trường, dù được cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao nhưng chưa thể giải quyết triệt để được. Nếu người nông dân mình không tỉnh táo tìm hiểu kỹ, tham rẻ là rước họa vào thân. Ði! Tôi đưa ông đến cửa hàng phân bón uy tín để mua loại phân tốt. Nhanh còn kịp.

Nói rồi bà Bẩy kéo tay ông Hùng, cả hai cùng hòa vào dòng người đang hối hả ngược xuôi trong ráng chiều bảng lảng.

SƠN HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thieu-chuyen-nghiep-619537/