Thiết bị xây dựng đè chết 2 bé trai: Người dân từng cảnh báo nguy hiểm

Thấy đơn vị thi công để máy ép cọc nặng hàng tấn tại con dốc đi xuống ruộng, người dân lên tiếng lo ngại nguy hiểm nhưng các công nhân không di chuyển đi chỗ khác.

Chiều 6/1, PV VTC News về thôn Vân Trong (xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Cái lạnh mùa đông cùng bầu trời u ám càng làm tăng lên không khí tang thương sau khi dân làng vừa phải tiễn đưa 2 bé trai 8 tuổi thiệt mạng do bị thiết bị thi công xây dựng đè vào người.

Trên con đường làng tới nhà cháu N.B.T và cháu N.V.N có vài bông hoa cúc trắng, dập nát, vương lại sau đám tang của 2 cậu bé xấu số. Cũng con đường này, ngày hôm qua, lũ trẻ gồm 5 đứa còn vứt vội cặp sách sau khi từ trường về nhà rồi tíu tít rủ nhau ra công trình xây dựng của thôn để đùa nghịch. Hôm nay, đứa nằm bệnh viện, đứa mãi mãi ngủ sâu dưới lòng đất.

Ông Nguyễn Văn Hùng kể lại lúc chứng kiến vụ việc

Ông Nguyễn Văn Hùng kể lại lúc chứng kiến vụ việc

Bà Vũ Thị Hòa (thôn Văn Trong, xã Phú Hòa) cho biết, máy ép cọc được đơn vị thi công đưa tới khoảng 9h sáng 5/1. Tuy nhiên, khối sắt nặng hàng tấn lại được đặt chênh vênh giữa con dốc bờ ruộng mà không hề được chèn, chắn kỹ lưỡng.

"Tôi bảo với mấy anh bên xây dựng là 'để thế này có khi không an toàn đâu, các chú xem lại xem', họ chỉ nói 'vâng'. Đến chiều, bọn trẻ đi học về, ra đấy trèo lên thì bị giàn sắt lật xuống, đè lên người", bà Hòa bức xúc nói.

Là người đầu tiên chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hùng bàng hoàng kể lại: "Khoảng hơn 17h, tôi đang làm việc trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu la hét thất thanh 'cứu con với, con đau lắm'. Tiếng kêu sau đó yếu dần, tôi vội đi ra cổng thì thấy giàn sắt đổ ập, đè lên người 4 cháu nhỏ. Một cháu hoảng loạn gào khóc 'cứu con với, không con chết mất'...", ông Hùng nhớ lại.

Ngay lập tức, ông Hùng dùng 2 tay nâng máy ép cọc bê tông nhưng quá nặng, ông liền về nhà lấy xà beng và hô hoán hàng xóm trợ giúp, người cố gắng nâng giàn sắt, người bới đất để các cháu thở. Khoảng 30 phút sau, các nạn nhân được đưa ra ngoài, cháu cuối cùng được đưa ra không qua khỏi.

Cách hiện trường khoảng vài trăm mét, nhà cháu N.B.T và cháu N.V.N nằm sát vách nhau. Hai cậu bé học chung lớp. Hàng ngày, chúng vẫn rủ nhau chơi đùa nhưng giờ chỉ còn tiếng khóc ai oán, những ánh mắt trĩu nặng của người lớn phải tiễn kẻ đầu xanh.

Chị S. (mẹ cháu N.) khóc ngất trước bàn thờ của con trai. Người phụ nữ bất hạnh luôn miệng oán trách ông trời tại sao lại cướp đứa con út ngoan ngoãn, bé bỏng ra khỏi vòng tay của chị: "Cô giáo vừa gọi điện khen N. nhà tôi thi học kỳ 1 làm bài tốt lắm. Nó ngoan lắm, lớp 2 mà đã biết nấu cơm rồi. Hôm qua, cháu tự đạp xe từ trường về, còn dặn tôi ăn cơm sớm để tối còn đi học thêm, vậy mà ham chơi quá, chưa kịp ăn gì đã chết oan uổng...", chị S. khóc nấc không thành tiếng kể lại.

Bố cháu N. đau xót trước cái chết của con trai.

Anh Nguyễn Văn V., bố cháu N. mắt đỏ hoe ngước nhìn về phía di ảnh con. Anh V. cho biết, gia đình có 3 người con, cháu N. là con trai út.

Khoảng hơn 17h ngày 5/1, khi đang trên đường đi làm về cách nhà còn khoảng 3km, anh V. nhận được điện thoại báo con trai gặp nạn. Lòng nóng như lửa đốt, người bố vội vã đi nhanh về nhà. Từ đầu làng, anh thấy rất đông người đang xúm lại cố gắng cứu mấy đứa trẻ gặp nạn. Trong đó, con trai anh bị máy ép cọc đè vào người, bất tỉnh.

Ngay sau đó, cháu N. cùng 3 bé trai khác được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nhất, cháu N. không qua khỏi.

Minh Tuệ - Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thiet-bi-xay-dung-de-chet-2-be-trai-nguoi-dan-tung-canh-bao-nguy-hiem-ar589409.html