Thiêng liêng lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Chào cờ và hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam. Và khi nghi lễ này được trang trọng diễn ra trên đảo Trường Sa (Khánh Hòa), bên cột mốc chủ quyền của đất nước, ý nghĩa của nó lại càng được nhân lên gấp bội.

Với tinh thần cả nước hướng về Trường Sa và biển đảo quê hương, Tt ngày 8 – 16/5, Đoàn công tác số 12 đã đưa 196 đại biểu gồm 4 địa phương các tỉnh phía Bắc và 7 đơn vị của các bộ, ngành thăm quân và dân tại 8 đảo và một nhà giàn DK1 trên quần đảo Trường Sa.

Với tinh thần cả nước hướng về Trường Sa và biển đảo quê hương, Tt ngày 8 – 16/5, Đoàn công tác số 12 đã đưa 196 đại biểu gồm 4 địa phương các tỉnh phía Bắc và 7 đơn vị của các bộ, ngành thăm quân và dân tại 8 đảo và một nhà giàn DK1 trên quần đảo Trường Sa.

Sau 3 ngày đêm hải trình không nghỉ, tàu đưa đoàn công tác đến đảo Trường Sa Lớn. Tại đây, đoàn đã được tham dự một nghi thức đặc biệt trong cuộc đời mỗi thành viên đoàn công tác là chào cờ, hát quốc ca và duyệt binh bên cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Lá cờ Quyết Thắng của đảo Trường Sa được các chiến sĩ đưa lên vị trí danh dự chuẩn bị cho lễ chào cờ thiêng liêng.

Ông Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL xúc động chia sẻ: "Trong cuộc đời mình, tôi đã hàng trăm lần hát quốc ca nhưng khi chào cờ ở vùng đất xa xôi của biên cương Tổ quốc, không gian làm từng lời ca trở nên thiêng liêng, làm tôi thật sự cảm xúc. Nhìn quốc kỳ tung bay kiêu hãnh trong gió, trong nắng của bầu trời Trường Sa, tôi cảm nhận được sự vĩ đại của đất nước mình, dân tộc mình; sự hi sinh của cha ông, lớp lớp thế hệ đi trước. Để bảo vệ được giang sơn này, dân tộc ta đã đổ biết bao mồ hôi, máu và nước mắt. Còn đó những người lính Trường Sa hôm nay đang thầm lặng hi sinh dâng hiến tuổi xanh của mình cho đất nước, để chúng tôi có một cuộc sống yên bình ở đất liền.

Chiến sĩ Hải quân đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam

Những lời thề đanh thép khẳng định ý chí và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam đầy tự hào hãnh diện, vang vọng cả một vùng biển nước: "Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc...". Và sau mỗi lời thề ấy, hai tiếng "xin thề" đồng thanh vang lên sang sảng và hào hùng như sóng dậy, khiến lòng yêu nước như dâng trào trong tim những ai chứng kiến.

Ngay sau lễ chào cờ, đoàn công tác số 12 đã dâng hương tại tượng đài liệt sĩ Trường Sa.

Ông Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL thay mặt đoàn Bộ VHTTDL dâng hương tưởng nhớ tới sự hi sinh to lớn của các liệt sĩ đã chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tiếp đó đoàn đã tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Đoàn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trên đảo Trường Sa.

Ông Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đại diện cho đoàn Bộ VHTTDL tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ, bà con đang sinh sống trên đảo Trường Sa (Thị trấn Trường Sa- Khánh Hòa).

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thieng-lieng-le-chao-co-tren-dao-truong-sa-20190524094920636.htm