'Thiên thần' giữa đời thực cứu sống hơn 400 người muốn nhảy cầu tự tử

Được mệnh danh là 'Thiên thần Nam Kinh', ông Chen đã giúp hơn 400 người tự bỏ ý định nhảy cầu tự tử trong vòng 18 năm qua.

Trong vòng 18 năm, ông Chen Si đã giúp 412 người từ bỏ ý định tự tử bằng cách nhảy khỏi cây cầu Nam Kinh Dương Tử ở Trung Quốc. Được đặt biệt danh “Thiên thần Nam Kinh”, cứ vào cuối tuần với vai trò là một tình nguyện viện, ông Chen lại đi tuần tra dọc cây cầu và nói chuyện với những người đang có ý định tự kết liễu cuộc đời.

“Nhiều người chọn cách tự tử ở đây vì cây cầu này rất cao, nên tỷ lệ sống sót sau khi nhảy khỏi cầu là rất thấp. Họ nghĩ đây là cách nhanh nhất để chấm dứt chuỗi đau khổ trong cuộc đời”, ông Chen nói.

Ông Chen Si đã giúp 412 người từ bỏ ý định nhảy cầu Nam Kinh Dương Tử để tự tử. (Ảnh: SCMP)

Ông Chen Si đã giúp 412 người từ bỏ ý định nhảy cầu Nam Kinh Dương Tử để tự tử. (Ảnh: SCMP)

Trong 18 năm đi bộ dọc cây cầu dài 3 km, ông Chen đã nói chuyện với hàng trăm người và đây chính là những người có ý định nhảy cầu tự tử.

“Tôi không nghĩ mình là một thiên thần, bởi không phải ai tôi từng nói chuyện họ cũng từ bỏ ý định tự tử. Tôi chỉ muốn đem tới cho họ ánh sáng trong tâm hồn tăm tối và để họ tự bước ra khỏi bóng tối cuộc đời”, ông Chen chia sẻ về biệt danh “Thiên thần Nam Kinh”.

Ông Chen nhớ lại lần đầu tiên ông cứu được một người từ bỏ ý định nhảy cầu là năm ông 22 tuổi. Theo đó, cụ bà khoảng 67 – 68 tuổi đã thay đổi suy nghĩ và quyết định không tự sát sau khi nói chuyện với ông Chen. Ông Chen cho hay, trong 18 năm làm tình nguyện viên, ông đã giúp 412 người từ bỏ ý định nhảy cầu Nam Kinh.

Theo ông Chen, nhiều người chọn nhảy từ cột thứ 13 tính từ đầu cầu vì khi nhảy từ đây, cơ thể của nạn nhân nhanh chóng biến mất bởi phía dưới là những dòng xoáy nước lớn.

Nghiên cứu cho thấy, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang có chiều hướng gia tăng ở Trung Quốc trong những thập niên gần đây. Và cây cầu Nam Kinh Dương Tử trở thành một trong những nơi chứng kiến số vụ tự tử nhiều nhất trên thế giới.

“Tôi có thể nhận ra rằng ai đó đang gặp vấn đề về tâm thần, ngay cả khi họ không nhìn thẳng về phía tôi. Một con chim còn vui vẻ thì còn hót, nhưng con buồn bã thì không. Khi nói chuyện với tôi, họ cũng thường chỉ nói về những khó khăn của bản thân”, ông Chen tâm sự.

Hiện tại, ông Chen đang đào tạo cho những tình nguyện viên khác tham gia hỗ trợ công tác ngăn chặn người nhảy cầu tự tử. Nhưng chính những trải nghiệm thực tế của bản thân trong nhiều năm khiến ông Chen vẫn kiên trì theo đuổi công việc tình nguyện của mình.

“Hình ảnh bóng lưng của những người mà tôi không thể cứu được cứ xuất hiện và giày vò tôi trong những cơn mê. Nhưng giờ tôi đã có thêm kinh nghiệm, nếu họ không nghe tôi khuyên nhủ mà cứ nhảy, tôi đành phải quay mặt đi và không nhìn họ lần nữa”, ông Chen nói.

“Tôi cứu được 26 người mỗi năm trên cây cầu, nghĩa là 26 người này có cuộc sống thứ hai và tôi xem đây chính là giá trị sống của mình. Tôi không thể tự làm công việc này một mình mà đó là sự đóng góp thời gian của cả vợ và con tôi”, ông Chen giãi bày.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/thien-than-giua-doi-thuc-cuu-song-hon-400-nguoi-muon-nhay-cau-tu-tu-282095.html